Vừa chớm hè cu Bin nhà em đã bị lên rôm đỏ, nó sưng lên mà chi chít nhìn sợ lắm các mẹ ạ, ngứa gãi sồn sột cả đêm xong có mấy nốt vỡ ra chảy cả máu vs nước huhu. Bình thường con ăn uống đã kém, mấy hôm nay lại càng khổ, cứ quấy khóc suốt, vật vã mãi mới cho con ăn đc ít cháo loãng. Nhìn con mà muốn khóc luôn :((( e lên google thấy mầy bài dùng là khế, khổ qua rồi kinh giới với mấy thứ nữa cũng ham hố mua về nấu nước tắm cho con ngay. Tội lại càng thêm tội, ko biết các bé khác thế nào chứ Bin nhà em lại càng thêm ngứa, rôm chỉ tăng chứ ko thấy giảm. Mới mấy hôm mà con sụt mất 1kg r, càng nhìn càng tội. Có mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với. Em thương con quá !!!!! huhu