Con mình kể từ khi được hơn 1 tháng tuổi thì tự nhiên mặt bé bị nổi những mụn đỏ li ti, sau đó nó lan thành tảng, sờ vào thấy sần sần lên. Rồi da đầu bé cũng tự nhiên nổi mụn đỏ nhỏ, sau đó vỡ ra, khiến tóc bết lại thành đám rồi khô dần. Mình thì tưởng cứt trâu nên tắm lá chè tươi thường xuyên cho con vừa đỡ mụn ở mặt, vừa nhanh hết cứt trâu. Nhưng mãi mà hok thấy đỡ. Đưa lên viện khám, bác sỹ phán con bị viêm da cơ địa, cho thuốc về bôi. Bôi 2 ngày thì da mặt đỡ, còn đầu thì đâu vẫn đóng đấy. :(
Nay bé đã 3 tháng tuổi, mình cũng đưa con đi khám trước đó thêm một lần nữa ở bác sỹ da liễu tư, cho bôi thuốc xanh và hồ nước, nhưng vẫn không ăn thua. nay con vừa bị ngứa ở đầu, lại nổi mụn ở mặt y như lúc trước khiến mình buồn lòng lắm. Mình thì ở tận Hải Dương, nên chưa có time rảnh đưa con lên BV Da Liễu HN khám. Mẹ nào đã từng trải qua cảnh này thì mách mình cách điều trị với. Nhìn con ngứa gãi mà mình phát khóc lên ấy. hicsc. thks các mẹ nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1