My nhà mình 5 tháng tuổi, khám mắt ở Bệnh viện Mắt Tp. HCM thì bác sỹ bảo là bị đục thuỷ tinh thể mắt trái và hẹn 7 tháng sẽ mổ. Bác sỹ dặn là bây giờ cứ chăm sóc cháu bình thường nhưng mình lo quá đến mức vào cơ quan mà không làm việc được, tối về cứ khóc mãi.Mình không biết tại sao bé lại bị như vậy?Các mẹ ơi, giúp mình với !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Gần đây là lúc nào hả mẹ...
Thật không thể cung cấp đầy đủ và chính xác 1 bệnh nào đó về chẩn đoán, điều trị... trong 1 hoặc vài comment, và chỉ dựa trên...
Cho đến nay phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị chính trong đục thủy tinh thể bẩm sinh. Các bạn nên đưa các bé phẫu thuật...
Bé nhà bạn của bạn mổ ở VIệt nam hay ở nước ngoài? Nếu mổ ở Việt nam thì ở Hà nội hay TP Hồ...