Bé trai 2 tuổi nhà mình bị sổ mũi (đầu tiên là nước mũi trong, ho sau đó nước mũi đặc vàng xanh)
Bác sĩ đầu tiên kê: Cefixim 100mg, alpha Choay, thuốc tăng cường sức đề kháng gì đó, và thuốc nhỏ mũi tự pha của bác ấy. Sau 5 ngày khám lại không đỡ bác ấy vẫn giữ đơn thuốc chỉ thay thuốc tăng cường sức đề kháng gì đó sang Ceelin.
Sau 2 tuần không thấy đỡ, mình cho con vào viện Nhi TW khám. Bác sĩ đổi đơn thuốc sang: Exomuc, Augmentine, Alpha Choay và thuốc nhỏ mũi Otrivin.
Uống 7 ngày, chỉ thấy ho có giảm nhưng nước mũi vẫn thế. Một người quen là bs nhi có đến chơi khuyên nên đổi sang Zitromax, Alpha Choay, Clopheniramin và thuốc mũi chị ấy tự pha cho.
Khi uống những thuốc trên, ngay từ đầu mình luôn kết hợp với xịt mũi bằng nước muối 0,9% hoặc nước muối biển của Pháp rồi lấy tissue lau sạch.
Kết hợp cho con uống quất hẹ húng chanh và đường phèn hấp.
Kết hợp bài thuốc Dấp cá đun với nước gạo đặc trong vòng 2 tuần của một mẹ mách trên diễn đàn.
Vậy mà đã hơn 1 tháng 3 ngày, con mình vẫn còn nước mũi (lúc trong lúc vàng xanh) dù không nhiều cả ngày như lúc đầu.
Lại bắt đầu húng hắng ho, và đêm qua không ngủ được, nửa đêm dậy nôn hết ra.
Liệu không biết có phải mình không kiên nhẫn, thường xuyên thay đổi bs và đơn thuốc nên con mình không đỡ được phải không các mẹ? Đây là lần đầu tiên cháu bị sổ mũi lâu thế, bth chỉ khoảng tuần là khỏi rồi ạ.
Hay do mình đã từng cho con uống một số kháng minh mạnh khi cháu bị VA hồi tháng 5 do bs viện Xanh pôn ghi nên giờ những kháng sinh trên nhẹ hơn nên không khỏi được?
Hay do 2 tuần nay cháu đi học lớp mầm non rồi, nhỏ mũi không đều nên không hết bệnh được?
Mình lăn tăn quá, luôn tự trách mình nuôi con không giỏi khi thấy con của các mẹ khác khỏe và lên cân tốt. Bé nhà mình 25 tháng trộm vía mới được 10,5 kg, haizzz..
Mình biết là mình tệ quá rồi, mong các mẹ đứng ném đá mình mà mẹ nào biết xin cho mình vài lời chỉ giáo nhé.
Mình chân thành cảm ơn những lời khuyên bổ ích từ các mẹ.