Con mình được gần 2 tuổi rưỡi rồi mà lười ăn quá các mom ạ. Gần cả năm nay hầu như k tăng cân là bao, giờ mới được 10.5kg. Nó kén ăn, k chịu ăn rau trái cây, cơm cháo thì toàn phải ép. Cho ăn gì cũng ngậm, nhìn thấy cơm là chạy. chỉ uống sữa thôi, thậm chí có tối đang ngủ mà khóc ngằn ngặt đòi uống liền tù tì 2 hộp sữa tươi rồi mới chịu ngủ.


Mình đang tính cho con đi khám dinh dưỡng xem sao chứ càng ngày nhìn càng còi, da thì xanh, nhìn xót ruột lắm. đi học thì cứ được chục hôm lại ốm một trận. Mom nào từng cho con đi khám dinh dưỡng ở đâu rồi hay có cách gì mách giúp mình với ạ. :((