Bạn mình có con trai đang học lớp TCTA tại 1 trường tiểu học. Sau khi thi HK1 vừa rồi bé rất hay nằm mơ, nửa đêm tay chân lạnh ngắt, dậy khóc ói rồi hoảng sợ chạy khắp nhà gào thét. Sau khi bình tâm thì bé kể nằm mơ thấy cục đá đập vào đầu, con cá mập cắn mất đầu :Crying: Gia đình đã cho đi bệnh viện, bs làm đủ thứ xét nghiệm não và cuối cùng chẩn đoán, điều trị viêm xoang và nội thần kinh.
Sau khi nằm viện 1 tuần, giờ về nhà thỉnh thoảng bé vẫn còn nằm mơ, mỗi lần như vậy là tay chân lại lạnh ngắt, mệt mỏi rồi ói. Nếu ói xong thì người đỡ mệt hơn và ngủ tiếp. Thỉnh thoảng vẫn còn nói với mẹ "Con sợ quá, sợ quá" :Crying:
Gia đình bạn mình nghĩ có lẽ bé bị như vậy là do áp lực học hành. Gia đình thì không đòi hỏi con phải học giỏi, phải thế này thế nọ. Nhưng bé vốn thương ba mẹ và nhạy cảm nên có thể đã quá căng thẳng dẫn đến tình trạng trên.
Giờ cả nhà bạn mình vẫn còn đang rất lo lắng, ko biết tiếp tục chạy chữa như thế nào ? chữa ở đâu ? liệu tình trạng này có thể chấm dứt hẳn không ? Rất mong các bạn chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dùng một vật...
Mình thì mình nghĩ con bị áp lực của năm đầu...