Chả là thế này. Hôm thứ 6 tit nhà em có qua trường mầm non tổ chức ăn trung thu. Tit qua đấy ăn mỗi nửa gói bim bim với uông 1 lọ fristy xong em cho về luôn. Vừa về đến nhà (nhà ngay cạnh trường mầm non mất có khoảng 5p đi bộ) thì tit bị nôn hết cả cháo sữa các loại, mặt đỏ phừng phừng mệt lả đi và sốt cao hơn 39 độ. Em sợ quá cho cháu nằm nghỉ luôn và cho uống hạ sốt. 1 lúc sau thì cũng đỡ nhưng bị sốt nhẹ và người khó chịu quấy khóc nhiều đến tận hôm nay mới đỡ (tức là mất khoảng 3 hôm). Lúc đầu em ko biết em cứ nghĩ là tit bị cảm nắng hay cảm gió gì đó nên mới thế nhưng hôm nay đến công ty thấy có 2 chị cũng có con bị như thế sau khi ăn bim bim nên em nghĩ có thể là cháu bị ngộ độc do ăn bim bim. Em cũng không chắc chắn có phải thực sự do bim bim gây ra nữa hay không nhưng cả 3 cháu bị như thế đều là do sau khi ăn bim bim và bị ngay sau khi ăn khoảng 5-10 phút thôi. Vậy em cứ pót lên đây để các mẹ phòng tránh nhé