Chào các mẹ, Bé nhà em hiện tại được 1 tháng 6 ngày, tội nghiệp con quá vừa sinh ra thì bị ngạt ối nên phải đi cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng 1, khi đó bé bị suy hô hấp, hạ đường huyết , viêm phổi, não thiếu oxy, tổn thương gan, nhiễm trùng máu, bé phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu 14 ngày rồi mới được ra phòng với mẹ chăm sóc. Trong thời gian 14 ngày đó, bé nhà em lại bị đóng hộp sọ lại, sau khi ra viện em đưa bé sang nhi đồng 2 khám thần kinh thì bác sĩ cho chụp CTscan, kết quả bé nhà em bị Thoái hoá loạn dưỡng chất trắng 2 bán cầu gây teo não. Bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân là do sinh ngạt nên thiếu oxy lên não. Rồi bác sĩ nói não bé nhà em xấu lắm , không cần can thiệp phẫu thuật hộp sọ, em đưa bé đi khám bác sĩ bên Chợ Rẫy, bác cũng nói não te tua, rồi em đưa bé đi khám ở PK của bác sĩ Khánh Vân ( Trưởng khoa thần kinh BV Nhi đồng 2) bác cũng nói não bé nhà em tổn thương nặng, giờ bác chỉ giúp được là duy trì phần não còn sống thôi, rồi bác động viên vợ chồng em con của mình thì cố gắng chăm lo cho con, đừng bỏ mặc. Trời ơi, em nghe những lời đó sao mà đau quá, lẽ ra bé nhà em không đáng bị nhiều bệnh như vậy. Tội nghiệp con quá, hàng ngày chăm sóc con, nhìn ngắm con mà em thấy bất lực quá, thương con vô cùng mà không biết làm gì giúp con. Các mẹ ơi, em phải làm sao để giúp con em đây? liệu bệnh của con em có cơ hội chữa khỏi không ạ?Xin các mẹ hãy cho em lời khuyên! Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm !