Các chị ơi,em trai em năm nay học lớp 4 ạ.cách đây 4 tháng nó kêu mắt bì mờ nên nhà em đã đưa tới viện mắt trung ương khám ngay. Em bé khám 2 lần PGS Hà Sỹ Tài,bác nói nó bị lác ngoài cơ năng và hẹn đến hè đi mổ ạ.


Sau đó,nhà em tiếp tục đưa nó đi khám bs Đỗ Quang Ngọc trên Sơn Tây,bs Ngọc nói nó lớn quá rồi,giờ mổ cũng k phục hồi được thị lực 2 mắt nữa,chỉ mổ thẩm mỹ thôi.thị lực vẫn tốt,k cần đeo kính.


Nhưng thằng em em vẫn kêu mắt mờ,đặc biệt là sau 1 tháng nhỏ atropin mắt vẫn mờ,lóa,k đọc nổi sách luôn.


Em lại tiếp tục cho đi khám bs Tôn thị kim Thanh bên viện mắt ánh sáng,bs lại chỉ định k mổ,rối loạn điều tiết nên k thể đeo kính,cần uống thuốc để ổn định điều tiết. Nó uống thuốc được hơn 1 tháng,khám lại 2 lần rồi mà thị lực lúc được 2/10,5/10 và hôm vừa rồi đo lại mắt phải chỉ được 1/10 thôi. Vẫn k được đeo kính dù đi học chẳng nhìn thấy gì trên bảng.


Gia đình em đang lo quá các chị ạ. Chị nào có kinh nghiệm chỉ cho em biết địa chỉ khám tại HN chuyên về lác trẻ em với ạ. Bs nói em em k bị mù được nhưng mắt như này làm sao học hành được ạ :(