Bé gái 6,5 tuổi viêm phế quản từ năm 3 tuổi đến giờ thành mạn tính không bớt
Chào cả nhà,
Mình cảm thấy khổ tâm và có lỗi với con khi để con gái nay đã 6,5 tuổi bị viêm phế quản từ 3 năm nay, thuốc thang kiểu gì cũng không khỏi. Một thời gian dài mình cho bé đi khám Bác sĩ Trần Hùng Dũng ở Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 nhưng hết thuốc thì bé ho trở lại. Bác sĩ đông y thì bảo con mình bị lạnh tỳ, thuốc nam tam vị hay lục vị mình cũng từng cho bé uống. Tối nào bé ngủ mình cũng xoa dầu vào lưng, lòng bàn chân và mang vớ. Chanh, tắc, gừng chưng hấp đủ kiểu cũng đã từng làm. Giờ mình ngày nào cũng cho bé uống Cao thường xuân Procep nhưng cũng chỉ giúp giảm ho. Bé lúc nào cũng cảm thấy nóng trong người nên không cho quạt hoặc máy lạnh khi ngủ là không chịu được, có lúc mình cũng cứng rắn, thà để con khóc chứ ko cho ngủ máy lạnh (dù nhiệt độ chỉ 28-29o) nhưng bé khóc một hồi thì thành ho, ho một hồi lại ói ra hết thức ăn (bé thì gầy và nhỏ con so với các bạn). Hiện mình đang cho bé theo Thầy Tạ Minh ở Đào Duy Từ, thầy cũng chưa ra "chiêu" gì nhiều ngoài việc bảo mình dán salonpas vào lòng bàn chân (lúc trước dán trên mặt thì ko khỏi) và xoa dầu khuynh diệp vào lưng. Bé vẫn cứ ho suốt, nghe con ho tiếng nào là tim mình thắt lại tiếng đó các mẹ ạ. Các mẹ có ai có cao kiến gì, kinh nghiệm gì thì chỉ cho mình với, mình xin chân thành cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quan trọng là phải kiên trì và sử dụng đúng và đủ liều lượng,...