Em sinh được gần 1 tháng rưỡi mà vẫn chưa sạch máu, đến khi tưởng sạch rồi vì thấy rỉ rỉ thôi thì máu lại có mùi hôi thối, hãi quá e ra viện psan khám, bsi sợ quên gạc nhưng siêu âm ko có gì, bác sĩ cho mỏ vịt vào về nhà e ra máu rất nhiều, thay băng đẫm máu liên tục kèm máu cục như tiết canh. em quay lại viện khám bsi lại bảo là vẫn còn dịch ở tử cung, về nhà đi, nó còn ra nữa đó. về đc mấy hôm uống thuốc kê theo bsi đầu tiên, em vẫn hãi quá đi, có ai bị giống e ko vậy.Sinh xong khổ quá,hết khâu hơn chục mũi xong 1 tuần bị mưng vết khâu đi nta bóp mủ cho, rồi lại bị thế này, giờ đỡ hơn nhưng chưa biết hậu quả gì cho tử cung ko lại bị trĩ- đau cả lúc đi vệ sinh lẫn ngồi, chết mất thôi, lần sau e đăng ký sinh mổ, sinh thường tàn khốc quá( bé nhà e 3ki7 lúc sinh- trộm vía cháu 1 tháng rưỡi giờ suýt 6 kí rồi các bác ạ)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1