Viêm Lộ Tuyến độ 4 / Em thật sự rất cần sự giúp đỡ của mọi người :( !!!
Viết bài viết này vào lúc 3h sáng, với lần đầu tiên đăng nhập vào web và cũng là lần đầu tiên đăng bài, em không biết giờ có còn nhiều người dùng cái này nữa không nhưng thực sự em đang cần sự giúp đỡ của mọi người. Em mong ai đọc được thì có thể kiên nhẫn đọc hết và giúp em với ạ ! Năm nay em 19 tuổi, chưa gia đình, chưa người yêu nhưng năm ngoái đi khám em lại đã bị vlt độ 4 :( trớ trêu thật, lần đầu tiên đi khám em đi cùng mẹ và bác sĩ kết luận em đã quan hệ. thật sự nó như nhát dao khoét sâu vào lòng tự trọng, vào tâm trí em, rồi ánh mắt mẹ... tất cả cho những tháng ngày em sống trong lo sợ, muộn phiền và cực kì trầm cảm. Em từng bị tai nạn lúc bé, cũng có báo với mẹ nhưng mẹ em không nghĩ là có thể bị rách màng trinh được, nên mẹ không quan tâm. Sau thời gian ấy, em lại chăm sóc vùng kín mình k sạch sẽ đến năm lớp 9 em bị ngứa kinh khủng, vẫn im lặng vì nghĩ k sao. Thế đấy các chị ạ, nghĩa là em bị viêm tầm độ 5 năm k chữa trị, k chăm sóc gì nên hiện giờ đang phải chịu đựng căn bệnh vlt độ 4.
Hiện giờ em rất muốn chữa bệnh vì nó đang giết em hàng ngày cả về thể chất lẫn tinh thần em,em mệt mỏi lắm các chị ạ. Nhưng em đi khám, em chỉ đi một mình vì em ở Hà Nội còn mẹ em ở Bắc Ninh thêm vào đó em rất sự quá trình thăm khám, em sợ lắm các chị ạ,mỗi lần bác sĩ hỏi em đã qh chưa là tim em lại nhói lên, rồi sau đó khám cho em bsi lại nói những lời kiểu như : trời ơi, làm gì để mà như này .... nên em rất sợ. Vậy nên gần đây, e đã quyết định đi bv Thái Hà,đến đấy em mới biết bsi chỉ toàn người Trung Quốc, ngta khuyên em cắt leep các chị ạ :( Giờ các chị giúp em, em nên chữa trị như nào và ở đâu được k ạ ? :( em không có kinh nghiệm gì, lại một mình chống chọi nên em cô đơn lắm, không biết phải làm gì và em rất cần 1 quy trình chữa trị đúng vì em sợ nó sẽ ảnh hưởng đến sau này. Cắt leep ở đó thì em sợ vì toàn bsi TQ, nhưng k cắt ở đó thì em khong biết đi đâu. Bv nhà nước thì em sợ, Bsi Loan thì k cắt cho vì e nghe bảo phải có giấy của bv, rồi chữa bằng thuốc em cũng k thuyên giảm,giờ em nên làm sao đây ạ ? Các chị giúp em với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1