Em đang bí quá, mọi người giúp em với. Chồng em đợt này thể lực rất yếu, vì làm việc quá độ, tối thì hay phải đi tiếp khách, ăn uống linh tinh lại rượu bia nữa, cuối tuần chỉ muốn nằm nhà ngủ triền miên nên chả thể dục thể thao gì. Cuối cùng là ngày càng yếu đi, không gày nhưng rất dễ ốm vặt. Mà khó cái là ổng rất bảo thủ, lười tẩm bổ lắm, em nghe mấy ông bạn ổng xui, mua mấy chục lọ nước cốt gà để nhà, định bắt mỗi ngày uống 1 lọ nhưng ổng kiên quyết không nghe, kêu là ngồi bàn giấy suốt có làm gì đâu mà phải tẩm bổ.


Cái vụ ăn uống thì ổng ăn rất ít, nói chung không có tâm hồn ăn uống, ăn thanh đạm, hơi tí là no, xong bữa là không ăn thêm gì. Mà nhà em ở chung cả đại gia đình nên muốn nấu thêm cái gì tẩm bổ cũng khó, vì ăn cơm chung mà chẳng lẽ đồ ăn lại riêng.


Mọi người có biết loại thuốc bổ nào tốt chỉ cho em với, em kiếm về ép ổng uống thử xem. Chứ nhà có mỗi ông đàn ông mà hơi tí là ốm, trong khi vợ thì khỏe như vâm, chán ghê cơ. :Sad: