Mình có từng kể tình trạng bệnh mình ở diễn đàn này nhưng mình lap topic này lại , mình cho tới thời điểm này ko biết mình bị bệnh gì nữa , gần cả năm nay rồi , cứ đau và cảm giác thật khó chịu bên hông trái , cú lấy tay sờ ấn bên đó hoài , bên hông trái như có cục cứng dọc theo phần hông , đi cầu phân nát có khi bón , chảy , lúc nào sờ cũng cảm thấy phần hông trái có cái gì đó , mà ko hiểu sao ngày nào cũng đau , cái đau châm chích hay nhói khó chịu , mà có khi nhói lên lưng , hông , mà mình đi bác sĩ thì họ cứ đoán già đoán non , dùng thuốc chẳng đâu vào đâu hết , mình cũng ko biết diễn tả sao nữa , chưa có máu anh hùng để đi soi đây :Crying: , cứ tình trạng này sao chịu nổi , khó chịu vô cùng , ngày nào cũng nhớ đến nó hết , ấn hông trái hoài rồi sờ nắn nắn , bụng thì có vẻ hơi trướng chút :Crying: , chị em có ai bị giống mình ko vậy ??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tự dưng 1 hôm nằm mình sờ bụng dưới thấy 1 lằn cứng dài, nhưng ngồi hay đứng...
Mình đang dùng thuốc bắc , cũng thấy ok chút , mình có đi khám bác sĩ đủ thứ rồi...