hôm nay em đọc qua box này, thấy nhiều bài bổ ích ghê nên cũng đăng lên đây 1 bài do 1 chị bạn chỉ em. Ko biết đã có ai đăng chưa.
Chị bạn em có bà dì, bị hở van tim hơi nặng, ở dưới quê, lên khám bsi ở đây, bác sĩ chê rùi. Trên đường về dì đó chợt nhớ tới lời của má dì dại đại khái là ăn bông điên điển chưng với đường phèn, tốt cho tim. Dù gì cũng hết cách nên dì đó về làm thử rùi ăn. 3 tháng sau lại lên tp khám, bsi bất ngờ nói là van tim được thu hẹp dần, hỏi dì đã ăn gì, dì cũng kể y chang, bsi nói dù sao bông điên điển cũng lành tính, nên cứ thử tiếp tục coi sao. Cứ như vậy đến bây giờ thì dì đó hoàn toàn hết bị hở van tim. hiện tại khám bsi khen tim tốt. Dì đó bây giờ vẫn đều đặn ăn nhưng 1 tuần 1 lần.
Bài thuốc đó là hằng ngày chưng bông điên điển với đường phèn ăn. Mỗi ngày 1 chén.
Hy vọng góp chút sức để mọi người có sức khỏe tốt.