Em bị bạc tóc từ lúc 7 tuổi, nói ra nhiều người không tin nhưng thực sự là như vậy, bây giờ em cũng hai mấy tuổi rồi, cứ tầm đến dịp đi đám cưới tiệc tùng em lại phải nhuộm đen 1 lần.
Hồi nhỏ em có uống rễ cây hà thủ ô, nhưng đắng quá nên em chỉ uống được 1 thời gian ngắn, em cũng đi khám bệnh viện thì bác sĩ bảo do máu thôi chứ không có bệnh gì (Thực ra ba mẹ em cũng bị tóc bạc sớm, nhưng em không nghĩ chỉ do máu xấu).
Em thấy xu hướng ngày càng có nhiều bạn bị bạc sớm như em, mà nhuộm nhiều thì khả năng ung thư cũng cao, mà không nhuộm thì không được. Không biết bác nào có kinh nghiệm chia sẻ cách trị giúp em với ạ.
Ai cũng khen em có mái tóc dày và mượt nhưng em thấy tự ti lắm. HUHU!!!