chị bạn cùng cơ quan với em đi tẩy nốt ruồi hơn 1 năm rồi, dạo thời gian gần đây tự nhiên thấy sức khỏe giảm sút, đi khám mới biết là cái nốt ruồi mà chị tẩy đi là nốt ruồi ác tính, việc tẩy nốt ruồi vô tình làm cho nó phát triển và di căn, giờ chị đã bị ung thư giai đoạn đầu. Thật đáng sợ quá các mẹ ạ, mình viết ngay lên để các mẹ chú ý cho sự nghiệp làm đẹp.


Riêng bản thân em thì cứ thích để tự nhiên, da mặt tự nhiên, tóc tự nhiên, vóc sáng tự nhiên, tất cả đều áp dụng các phương pháp chăm sóc tự nhiên, phải yêu bản thân mình trước đã chứ. /:)/:)