Mình đã có 2 con, khi đẻ em bé thứ nhất xong mình có hiện tượng giỗng trĩ (sau mỗi lần đi ngoài bị thòi ra ở hậu môn), nhưng không đau, không chảy máu. Khi có bầu em bé thứ 2 thì mình thường xuyên bị thòi ra ở hậu môn và rất đau. Mình đi khám ở Bạch Mai và được chuẩn đoán là sa niêm mạc trực tràng và trĩ nội độ 1. Nhưng bác sỹ khuyên là do mình đang có bầu nên bị vậy, đẻ xong sẽ khỏi. Và cũng đúng như vậy. Nhưng mấy tháng gần đây mình lại bị như vậy nhưng rất đau sau mỗi lần đi vệ sinh. Mình đi nội soi đại tràng và cũng được bác sỹ chuẩn đoán như vậy. BS khuyên mình uống thuốc chữa táo bón và tập Yoga thì sẽ đỡ. BS nói là nếu cắt thì rất nguy hiểm có thể dẫn đến hậu quả là mất tự chủ khi đi vệ sinh.


Nhưng mình vẫn đau và thường xuyên phải uống thuốc giảm đau sau mỗi lần đi VS. Mình lại đi khám bác sỹ chuyên về hậu môn trực tràng và được khuyên là phải mổ, cắt tất cả những gì bị thòi ra thì mới khỏi đau. Mình rất phân vân vì sợ có hậu quả gì xảy ra. Và sau đó mình đã đi tập Yoga, ăn lá diếp cá hàng ngày, ngâm nước muối hàng ngày, mình thấy đỡ hơn. Nhưng gần đây lại bì đau, nhưng tất nhiên là đã đỡ hơn trước và không phải dùng thuốc giảm đau nữa. Có mẹ nào đã bị như mình hoặc có kinh nghiệm gì mách cho mình với. Cám ơn các mẹ nhé!:Crying: