Các mẹ biết không?đợt vừa rồi Ông xã tôi nghe lời một người Đài Loan và đã quyết định mua của 1 người quen giới thiệu về ngâm cho bố tôi 1 bình rượu tằm để uống.Thật là bất ngờ cách đây 3 tháng bố tôi kêu đau lưng ,chỉ đứng khoảng 1 tiếng là mỏi lưng không thể chịu được.Vậy mà đợt vừa rồi bố tôi đứng làm việc liên tục,thời gian hơn 2 tiếng mà không còn cảm giác đau lưng hay mỏi lưng nữa.Bố tôi mừng quá và thốt lên với con rể là rượu của con tốt quá!Tôi mừng ơi là mừng vì thật sự Bố tôi gần 70 tuổi rùi ,sức khỏe các cụ cũng suy giảm từng ngày.Nhưng có bài thuốc đó mà tôi vui sướng vô cùng nên muốn chia sẻ với các mẹ để nhà ai có chồng hoặc bố mình bị đau lưng do thận yếu., ...thì cố gắng mua về mà ngâm.Tốt thực sự các mẹ ạ.Nếu các mẹ có ai muốn quan tâm thì tôi sẽ mách cho nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Con tằm muốn nhả được...
ông anh mình ở Lâm Đồng cũng đang kinh doanh con...
có phải ai uống cũng hợp không ạ?
bố em cg hay bị đau lưng, ko biết có uống được ko?