CÁc mẹ ơi, cách đây 3 hôm em xí xớn với chị cùng cơ quan, thế là 2 chị em rủ nhau đi nhuộm và ép lại tóc để gọi là làm mới mình tí. Tối hôm ấy về em cảm thấy đau đầu quá ( chắc là do ngửi mùi thuốc nhiều quá ), may mà sáng hôm sau em cũng đỡ rất nhiều. Nhưng một vấn đề khác xảy ra, em bắt đầu bị ngứa da đầu kinh khủng, và xuất hiện một vài đốm đỏ trên da đầu. Lúc đầu, em cũng chỉ nghĩ dị ứng bình thường nên cứ lần nữa để xem sao, nhưng đến hôm nay thì các vết đỏ càng nhiều hơn. Có mẹ nào đã từng bị như em không? Giúp em với, em nên làm thế nào bây giờ?