Ngứa bên ngoài vùng kín nổi nốt sần và câu chuyên lá trầu không!
Chào cả nhà, chuyện là thế này, em năm nay 23 tuổi chưa có gia đình, có người yêu cũng đã được 2 năm nhưng bọn em chưa “yêu” nhau đâu ạ, chỉ mới có những hành động thân mật “bên ngoài” thôi ạ :D
Dạo gần đây em cứ thường xuyên bị ngứa vùng kín ở bên ngoài (quanh cửa âm đạo, đôi khi lan ra cả phía bên trong môi bé và xung quanh lỗ hậu môn). Em cũng lo lắng lắm sợ bị bệnh xã hội vì từ trước khi yêu nhau và hai đứa có hành động thân mật thì em đâu có bị làm sao đâu nên lên mạng tìm hiểu cách chữa ngứa vùng kín rồi đọc về các bệnh liên quan, đúng là 5p lên search google về ngứa vùng kín thì nó ra cả 1 lô xắc xông các bệnh từ nhẹ cho đến nặng, em sợ hết vía khi đọc được mấy bệnh kiểu sùi mào gà, mụn cóc sinh dục, viêm lộ tuyến các thứ… Thế là lọ mọ tự lấy gương ra soi chỗ đó, tá hoá thấy phía trong môi bé nổi mấy nốt sần sùi, em sợ quá vì nghĩ mình bị sùi mào gà.
Lo lắng nên e lại tiếp tục đọc nhiều hơn về các bệnh có triệu chứng tương tự thì thấy có bệnh tiền đình u nhú, em chụp lại hình mấy nốt sần của em thì mấy nốt nổi nổi kia giống với hình ảnh đựơc chụp về bệnh tiền đình u nhú hơn là sùi mào gà. Bệnh này thì không lây nhiễm hay lây truyền, nguyên nhân gây bệnh còn đang được nghiên cứu, một số giả thiết cho là do gen, để một thời gian các hạt đó sẽ tự hết hoặc biến mất, hoặc cũng không biến mất nhưng cũng không gây hại gì cho sức khoẻ. Em còn đọc được chia sẻ của một chị trên webtretho nói là chị ấy cũng có triệu chứng y như em và nổi mấy nốt này là do bị nấm ngứa lâu ngày. Đọc được đến đây em cũng bớt lo lắng, tự tìm cách điều trị. Để chắc chắn em cũng nói chuỵện với người yêu hỏi xem anh có bị làm sao không, và hai đã đứa kiểm tra “cậu bé” của anh ấy nhưng đúng là không có vấn đề gì cả :D keke
Nói thật là em ngại đi khám phụ khoa, chẳng biết địa chỉ nào uy tín mà cũng xấu hổ nữa hix hix, em đọc các chia sẻ của các chị thấy các chị đi khám phụ khoa mà chưa quan hệ thì bác sĩ không soi được sâu nên chuẩn đoán cũng không được chính xác nữa, không biết có ra bệnh gì và chữa được không cơ mà nghĩ đến là em thấy ngại rồi. Em nói chuyện với người yêu em, anh cũng động viên em đi khám, anh sợ nguy hiểm đến chuyện sinh đẻ hay sức khoẻ của em, giục em đi khám suốt. Nhưng em bị ngại!
Qua tìm hiểu gg, em biết đến thuốc gentrisome, các chị em trên webtretho nhà mình kháo nhau thuốc này khá hiệu nghiệm, tiện nhà em lại có sẵn 1 tuýp mẹ em mua cho em gái em bôi tay chân vì nó hay bị bong tróc da. Em cũng liều bôi thử, đúng là hiệu nghiệm, chỗ đó ngứa râm ran cả ngày đứng ngồi không yên mà bôi vào là dịu cả người, thoải mái dễ chịu. Em chỉ bôi vào những vùng bị ngứa chứ không bôi vào trong vì chỉ ngứa bên ngoài, xung quanh lỗ âm đạo, mặt trong môi bé và khe giữa môi bé môi lớn và xung quanh hậu môn.
Em những tưởng đã tìm ra thuốc tiên vì sau khoảng 7 ngày bôi, em không còn ngứa nữa, Em tự tin lắm nhưng được khoảng 1 2 tuần thì lại ngứa trở lại, em lại bôi thuốc thì lại hết, em nghĩ do mình bôi không thường xuyên và ngắt quãng nên bị vậy nên lần ngứa tiếp sau em chăm chỉ bôi đều hơn, đúng là có thuyên giảm. Mọi khi cứ ngứa là em phải xịt nước nóng vào, lúc ấy vùng da ngứa bị châm chích rồi dịu hẳn không ngứa nữa nhưng làm vậy sẽ khiến vùng ngứa lan nhanh và chỉ đc khoảng 1 2 tiếng là lại ngứa lại.
Em tự nghĩ thuốc cũng chỉ bôi ngoài sẽ không hại, giờ cứ giữ vệ sinh sạch sẽ, khi nào ngứa lại bôi, theo dõi thêm 1 thời gian xem sao. Em cứ thế dùng thuốc cũng phải đến 3 tháng, rồi một hôm em thấy trên facebook mọi người share về tuýp thuốc này, chị nào hay theo dõi fb chắc cũng biết. Bài viết cảnh báo về thuốc này khi trị nấm ngứa cực hiệu quả do có chứa corticoid, chỉ cần bôi vào là hiệu nghiệm, hết ngay triệu chứng bệnh, nhưng về bản chất không chữa được bệnh tận gốc, thiếu thuốc là bệnh sẽ tái phát, dùng lâu ngày sẽ dần đến nhờn thuốc và không sử dụng được các loại thuốc khác, ngoài ra còn để lại các biến chứng rất nguy hiểm.
Em sợ quá, nên dừng dùng thuốc nhưng mỗi lúc ngứa thì không biết phải làm sao. Em lại lên mạng tìm đọc các cách dân gian để chữa bệnh. Đầu tiên, có phương pháp vệ sinh bằng nước muối, em làm thử nhưng hình như nước muối làm vùng kín bị khô hơn nên không những không thuyên giảm mà còn ngứa hơn.
Cuối cùng e thấy nhiều người khen lá trầu không, và đã mua về áp dụng thử thì đúng là không hối tiếc. Bài thuốc dân gian không tốn kém, vừa sạch sẽ và khỏi bệnh. Cứ đầu tuần em ra chợ mua một túi lá trầu không khoảng 40-50 lá, rẻ lắm các chị ạ, chỉ khoảng 20k thôi, tìm được chỗ không có phun thuốc gì hết á, chứ em đọc thấy bảo dùng lá có phun thuốc thì có khả năng gây nhiễm trùng vùng kín cơ ạ.
Sáng trước khi đi làm em lấy khoảng 5 lá ra ngâm nước muối cho sạch rồi rửa sau đó vò lá cho vào nồi, đổ nước cùng một chút muối đun sôi. Sau khi nước sôi thì em đun âm ỉ khoảng 10p nữa để tinh chất trong lá trầu không có thể phôi hết ra, theo các nghiên cứu thì trong lá trầu không có chứa các chất kháng sinh tự nhiên mạnh có thể trị nấm ngứa tốt. Sau đó em đổ nước đó vào chậu và ngồi xông, các chị đừng để xông nóng quá vì có thể làm bỏng “em bé” đó ạ. Xông đến khi nào không còn khói bốc lên, nước nguội bớt thì em lấy nước đó rửa “em bé”, rửa khắp các ngóc ngách nhưng chỉ bên ngoài thôi ạ, không thụt rửa sâu, và không được rửa hậu môn rồi lại rửa ngược lên vùng “em bé” đâu các chị nhé.
Nói đến cảm giác xông thì thích lắm luôn, đang ngứa ngáy, có hơi nóng thổi qua là cảm thấy sướng phê luôn ạ, hơi nóng châm chích những chỗ ngứa làm hết cảm giác ngứa . Nhưng không giống như việc mình rửa bằng nước nóng, em đi làm cả ngày cũng không bị ngứa lại, khoảng 3 hôm đầu thì cứ phải đến tối em mới bị ngứa lại, nhưng mức độ ngứa vẫn chịu đựng được, không cần phải đi giải quyết tạm thời bằng cạch xịt nước nóng như trước nữa, em cố gắng không gãi, vì biết gãi sẽ khiến bệnh nặng hơn.
Em vẫn kiên trì trong những ngày sau, cứ xông và rửa như vậy, cơn ngứa càng ngày càng đỡ. Khi xông em cũng đứa tay vào sợ mặt trong môi bé, các hạt nổi sần lên trước đây cũng teo lại dần, có những nốt đã biến mất. Em mừng quá nên đã tự hứa nếu hết ngứa và vùng kín khoẻ mạnh trở lại sẽ viết bài chia sẻ cho mọi người, vì biết đâu cũng có những chị em đã từng như em nhưng bế tắc không biết phải làm sao, hoặc đi gặp thầy gặp thuốc nhưng chữa bệnh vẫn chưa khỏi do chưa bắt đúng bệnh.
Em thấy đây cũng là những nguyên liệu thiên nhiên, khá lành tính, em tính sẽ dùng loại lá này để vệ sinh vùng kín thường xuyên hơn, cố gắng tuần 3 lần ngay cả khi đã hết ngứa, vì từ hồi em xông lá, em thấy chỗ đó của em khô ráo thoáng mát hơn, cảm giác thích lắm, đáy quần lót sau một ngày hoạt động cũng không bị dính dớp như trước nữa. Đúng là bài thuốc đơn giản và hiệu nghiệm, hy vọng chút chia sẻ này của em sẽ giúp ích được cho mọi người :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1