Chào cả nhà. Mình năm nay 33 tuổi, do biến cố gia đình mà mình bị mất ngủ từ rất sớm, khi chỉ mới 12 tuổi thôi. Có lẽ vì biến cố đó cộng với thần kinh mình bị suy nhược từ nhỏ và hay suy nghĩ nhiều nên bệnh mỗi ngày trầm trọng hơn. Mình mất ngủ tổng cộng 18 năm. Suốt 18 năm đó mình đã vô cùng khổ sở, vì năm 22 tuổi mình phải xạ trị khối dị dạng trên não, buộc phải uống thuốc chống động kinh trong quá trình điều trị, chứng mất ngủ kinh niên làm cho thời gian hồi phục của mình diễn ra rất chậm, vì thiếu ngủ nên chỗ xạ trị bị hành đau đớn rất nhiều, mà mình thì không dám dùng thuốc an thần vì sợ phản ứng với thuốc chống động kinh.
Chứng mất ngủ của mình có lẽ cũng giống đại đa số những người bị mất ngủ khác, đó là khó vô giấc, nằm trằn trọc đến 2-3h sáng, nước mắt sống chảy đầm đìa nhưng vẫn không thể vào giấc ngủ được, có hôm thức trắng đêm, đến hôm sau người vật vờ không làm gì nổi, song đến tối thì đâu lại vào đấy, đầu óc tỉnh như sáo và không vào giấc được. Hôm nào may mắn ngủ sớm thì cũng phải hơn 1h sáng, nhưng giấc ngủ lại không sâu, chập chờn 1 tiếng lại tỉnh.
Mất ngủ làm sức khoẻ mình suy nhược trầm trọng, thần sắc kém, hay quên và học hành, làm việc kém hiệu quả. Mãi đến năm 30 tuổi mình lập gia đình, chính ông xã là người đã điều trị chứng mất ngủ cho mình. Ông xã mình là thầy thuốc Đông y, học và nghiên cứu chuyên sâu về Trung Y của Trung Quốc nên làm nghề rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Trước đây mặc dù bị mất ngủ kinh niên nhưng mình không đi điều trị ở đâu, cũng kiên quyết nói không với thuốc an thần của Tây y vì mình hiểu được tác dụng phụ của nó, một phần là do cơ thể mình bị dị ứng với thuốc Tây, cứ uống vào là bị nóng trong và nổi mụn. Khi bắt đầu điều trị bằng Đông y, mình cũng dễ dàng thích ứng thuốc mặc dù trước đây mình chưa từng uống thuốc Bắc bao giờ. Sau khi uống được 7 thang, điều kỳ diệu là sau 18 năm trời, lần đầu tiên mình vào giấc ngủ lúc 9h tối và ngủ một mạch đến 5h sáng hôm sau, thức dậy cơ thể khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực, sau đó mình làm việc liên tục cả ngày không nghỉ trưa nhưng vẫn không thấy mệt. Đến nay đã 3 năm sau đợt điều trị đó, sức khoẻ mình vẫn duy trì rất tốt và cứ vào nếp 9-10h tối là tự chìm vào giấc, thỉnh thoảng bị stress công việc mới bị mất ngủ 1 ngày thôi, khi đó uống thêm 2 thang là trở lại bình thường. Thế mới thấy giấc ngủ vô cùng quan trọng và mình đã lãng phí thời gian, sức khỏe của mình suốt 18 năm như thế nào.
Sau khi mình chia sẻ thông tin về chữa bệnh mất ngủ trên trang cá nhân, nhiều bạn vào hỏi xin thang thuốc, nhưng điều đó là không thể vì Đông y khác Tây y ở chỗ không phải người khác dùng được thì mình cũng dùng được. Hai người có thể cùng một bệnh nhưng thang thuốc sẽ khác nhau tuỳ vào nguyên nhân gây bệnh cụ thể của mỗi người. Ví dụ nguyên nhân của bệnh mất ngủ thì nhiều vô số, có người do khí huyết kém, có người do can khí uất, hoặc có người vì tình chí bất toại, trầm cảm, stress,... Nên trước khi lập thang thuốc cho một bệnh nhân nào đó, chẩn bệnh là điều hết sức cần thiết giúp cho việc điều trị đạt hiệu quả tối đa.
Mình hy vọng bài viết này có thể giúp ích và tạo thêm niềm tin cho các bạn bị mất ngủ kinh niên trên con đường tìm kiếm nơi chữa bệnh. Mình chính là nhân vật sống, người thật việc thật đã trải nghiệm qua những cung bậc cảm xúc từ đau khổ, bất lực cho đến vui mừng và khỏe mạnh khi chữa trị thành công căn bệnh mất ngủ này, nên mình muốn chia sẻ những điều tốt đẹp đến với các mọi người. Nếu hữu duyên và tin tưởng, mọi người có thể đến gặp ông xã mình để tư vấn và chẩn bệnh, phí tư vấn là 0 đồng cho tất cả mọi người.
Mình hoan hỉ và xin phép admin cho mình để địa chỉ và link ở đây để mọi người tìm đến ạ.
🌿 Thọ Khang Đường
Địa chỉ: 94 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP. Thủ Đức
🌿 Facebook:


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1