Mình bị viêm xoang mũi hơn 5 năm rồi, Trước đây mình có đi khám ở 1 số bệnh viện, bác sĩ đều kê thuốc cho mình uống mà không khỏi. Cứ nhưng được 1 thời gian là nó lại bị lại, đặc biệt là những ngày thời tiết thay đổi thất thường như vậy, rất là mệt mỏi luôn ạ. Sau đó, mình cũng có mua đủ các loại thuốc nhỏ, uống của dân tộc, rồi thực phẩm chức năng các thể loại mà cũng không ăn thua. Hôm bữa về quê đi đám cưới con em, nó bảo mẹ em dùng thuốc ở phòng khám y học cổ truyền phúc hậu chỗ Võ Chí Công  khỏi rồi á chị, mà nghe nó kể có nhiều bác sĩ nhiệt tình lắm, rồi có cả bác đại tá gì gì Sơn ấy (mình không nhớ chính xác tên) giỏi lắm khám cho. Mình nói thật mình ở Hà Nội cũng chưa ghé qua đấy bao giờ. Bác nào dùng thuốc bên đấy rồi cho em xin ý kiến với ạ. Chứ thực sự mình rất sợ mất công, mất tiền, mất thời gian mà không khỏi bệnh lắm, vì mình đã sử dụng qua rất nhiều loại thuốc rồi ạ. Mình cảm ơn ạ