Chào các Mẹ, mình vừa bị mất e bé lần 2, mặc dù mình đã hết sức cố gắng để giữ. Sau khi sẩy, mình buồn, khóc rất nhiều, sau đó bị chứng khó ngủ, 2 mắt bị thâm đen, mặc dù ai cũng trấn an mình là thôi chuyện gì cho qua thì qua đi và mình cũng đã cố gắng để ngủ, nhiều khi ban ngày cũng như ban đêm chẳng thấy buồn ngủ hoặc buồn ngủ nhưng ko ngủ đc.
Mình đã đi bệnh viện, đo điện não thì ko sao. BS ghi là "rối loạn giấc ngủ", cho thuốc về uống nhưng mình chẳng uống vì sợ lạm dụng thuốc sẽ không tốt.
Mình đi về quê chơi, ở quê thì ngủ đc, vào TP thì khó ngủ trở lại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trời ơi, nghe ma rung roi!!
Sao lai co the doat mang song cua nhung sinh linh nho be ay de mong chao don mot sinh linh moi?...
Thuốc này uống vô hại? mình rất sợ thuốc ảnh hưởng đến thần kinh. Nói chung là mình ngủ được nhưng giấc ngủ đến lâu...
Người mẹ muốn có con mà lại không biết lo cho con. Khi người mẹ thiếu máu, sức khỏe không đủ...