Chào cả nhà,Hiện tại e đang sock nặng vì hôm qua bệnh viện ở tỉnh báo Ba của em bị Ung thư phổi đã di căn. Mặc dù bữa về tết e thấy ba còn khỏe, Chỉ có điều hay ho, (chưa ho ra máu) :(( Hiện tại cả nhà đang giấu ba và T4 này đưa ba vào SG để kiểm tra và điều trị. Em lên đây mong muốn ai từng có kinh nghiệm gì về điều trị K phổi giúp em với, Nên điều trị ở đâu, như thế nào......v.v . Ba e hiện nay đã 75 tuổi.p/s: Ba e đang uống thuốc con bọ cạp ở Cuba, cả nhà đã mua hàng xách tay từ 1 anh BS đang học ở Cuba gửi về (cái này em uy tín 100% vì đó là bạn của chú ruột em làm chung ở bệnh viện tỉnh). Mọi ng ai đã từng dùng loại này thì cũng cho em thêm chút thông tin nhé. Em rất hoang mang và mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người. Em h ko hi vọng chữa khỏi nhưng cố gắng kéo dài thời gian cho ba em. E muốn em cưới vợ có ba ở bên e :((