Chào các chị trên WTT.


Dưới đây là những chia sẻ thực sự về e, e nói ra mong nhận được những tư vấn nhiệt tình của các chị, e cám ơn.


Năm nay e 22t tuổi, chưa 1 mảnh tình vắt vai, sống qua ngày với những mặc cảm vs tự ti rất nhiều. Chuyện Trước đây khoảng giữa lóp 2 tầm 7t, e đã bị xâm hại tình dục, lúc đó e sợ quá nên chẳng dám nói vs ai nên cũng không đi ktra gì cả. Dến khoảng năm lớp 8 e bắt đầu có kinh như các bạn nhưng nó rất thưa, tầm 2, 3 tháng mới có 1 lần, mà 1 lần chỉ có 3 ngày đầu rât nhiều, ngày thứ 4 thì gần như hết hẳn. Ban đầu e cứ nghĩ là do 2 năm đầu chưa ổn định nên k lo lắng lắm nhưng đến giờ vẫn vậy các chị ạ. Sau đó e mới bắt đầu nghĩ có phải do lần đó k?


Thứ 1: vùng kín tiết ra thường tiết ra dịch trắng nhưng không nhiều nhưng hầu như cách ngày lại bị và có mùi hôi, thế có phải là bị viêm nhiễm phụ khoa không các chị?


Thứ 2 là e bị kinh nguyệt thưa, rất không đều, mặt thì nổi mụn bọc to đỏ không có mủ nhiều tập trung ở quanh miệng với 2 bên quai hàm, tái đi tái lại nhiều lần không khỏi.


Thật sự e cũng có tham khảo nhưng không hiểu gì mấy và ngại nên chẳng dám đi khám đâu cả. Trước giờ e chỉ có lần bị mụn kinh quá uống thuốc insotreoin (cái này điều hào nội tiết) thấy mụn giảm hẳn nhưng sau đó vì tác dụng phụ nhiều quá nên ngưng và mụn tái lại kinh khủng luôn, e chắc mụn của e là mụn do rối loạn nội tiết. Còn lại e chưa sử dụng thuốc gì khác. E mong các chị có thể tư vấn cho e ạ. E cám ơn rất nhiều