năm nay e 17 tuổi rồi, lúc trước ngủ trưa thì không có gì xảy ra hết. nhưng từ năm e học lớp 10 tức e 16t thì những giấc ngủ trưa của e ko trọn vẹn như trước nữa.ko biết cơ thể có bệnh gì ko mà hễ cứ 10 giấc ngủ trưa thì cứ 5 giấc e khó chịu. Chẳng là đang ngủ thì nhận thức được rằng mình đã thức rồi. ( ko phải mơ đâu nhe) dường như e có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ xuq quanh và kể cả giọng của mẹ e nói chuyện. Nhưng tay chân thì e ko cử động được. cố gắng cách mấy cũng vậy. mà e trấn an mình lại là chắc mình đang mê man trong giấc ngủ thôi và e tìm mọi cách thức dậy bằng cách cử động tay chân.nhưng ko dc.thế rồi 1 lát sau e mới thức được và ngồi dậy. cảm thấy mệt mỏi dữ lắm. Cứ như e vừa mới vừa gáng làm 1 việc gì đó xong. Mà năm e lớp 10 bị hoài nhưng giờ tình trạng đó giảm đi rồi nhưng vẫn còn. e thì ko có mê tín nhưng sao trường hợp của e giống dân gian nói là xuất hồn qá. hoang man quá ạ


Gởi từ ứng dụng Webtretho của enatrucanh