Đến bây giờ - khi đã khỏi bệnh - nó vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với em. Em đã niệm nếu chữa khỏi dc bệnh thì sẽ chia sẻ phương pháp cho những người bị như em. May mắn là em đã khỏi.


Nói đến bệnh của em thì đi khám mọi chỗ, xét nghiệm đủ thứ, thuốc thang đủ loại từ Tây, Đông, Nam, Bắc đủ cả nhé mà vẫn không khỏi. Em xin nói rõ là e đi đủ bệnh viện và xét nghiệm đủ cả, bs chỉ nói mề đay vô căn, là ko rõ nguyên nhân, họ chỉ cho e uống thuốc chống ngứa, cứ dừng thuốc là ngứa lại. Mà độ ngứa ngày càng dày và nặng


Nốt ngứa của em nó tròn, sưng, cộm như kiểu côn trùng cắn bị sưng vậy, bị sưng cục cục mảng mảng vậy khắp cơ thể, ngứa phát điên. Ngứa toàn thân ko 1 chỗ nào chừa, em bị nặng tới mức sưng hết mặt mày, ngứa cả da đầu. Còn bị kiểu khó nuốt như có cục gì ở cổ họng, chẳng hiểu phải sưng luôn trong đó ko. Em cứ ngừng thuốc ngứa là lại bị như vậy, tưởng chừng như phát điên lên được. Em chỉ muốn làm sao cho khỏi bệnh, đánh đổi luôn cả tiền tài danh vọng cũng được. độ khó chịu nó đỉnh điểm đến vậy đó


Em lùng sục nát bấy tất cả báo mạng, thử mọi cách vẫn ko chữa dứt được. May mắn thay bữa đó e đọc được comment của 1 chị bị y chang em, và chị ấy may mắn gặp dc bs, bác ấy cho toa thuốc chị ấy uống khỏi dứt điểm ko bị lại.


Em đi mua thuốc chị ấy chỉ để uống. bệnh của e nặng, e uống hơn 1 tháng là trị dứt hẳn dc bệnh.


Nay e chia sẻ lại cho những người bị như e loại thuốc này, nó là thuốc tây nhé, e search thì nó cơ bản là thuốc tăng cường miễn dịch, và 1 loại nữa là chống ngứa thôi.


- BENTARCIN (Thymomodulin 80mg)


- EBASITIN (ebastine 10mg)


Thuốc này e mua hình như 5k/v. Mà phải mua ở mấy nhà thuốc lớn mới có. Nhất định phải là thuốc này nhé, chị em đừng nghe bs và mua mấy loại có thành phần tương tự.


E gửi cả tên thuốc và hình ảnh thuốc rồi.



Chúc tất cả các anh chị em bị căn bệnh này sẽ khỏi bệnh sớm nhé.




webtretho



webtretho



webtretho