Các mẹ ơi có ai như em không chia sẻ với em chút. Chả là em sinh bé nhà em tháng 7, nóng kinh dị, mà em lại bị mụn do có bầu thay đổi nội tiết, nên rất khó chịu, em sinh con khi khá trẻ, 23 tuổi, chả biết sợ là gì, mẹ dặn cẩn thận nhưng đi đẻ về là tắm gội luôn, rồi mặc áo cộc, đi xe máy chả đội mũ mã gì...chứ đừng nói bịt bông và đi tất.


Hậu quả: chưa đầy 3 năm sau, bây giờ người em như hàng mã ý, đi gió tí là về nhức đầu ko ngẩng mặt lên được (cái này là sợ nhất), người ta chưa nóng em đã nóng, chưa lạnh em đã lạnh, tay lúc nào cũng giá như đồng, hay ốm lắm ạ. Cảm cúm là chuyện hàng tháng, thay đổi thời tiết là biết nhau ngay...Em chán quá. Có ai giống em không, và làm thế nào bây giờ cho sức khoẻ mình khá lên được tí chứ cứ thế này mệt kinh khủng. Giúp em với.