Chào mọi người, mình là nữ năm nay 17t, bị chàm 4 năm rồi, rất khổ sở với căn bệnh này, mình bị 2 chân, có gia đoạn bệnh nặng đến mức đi ko dc vì da khô ứa ra máu. Mình cũng chạy đi Da Liễu và tốn hết 1.5tr tiền thuốc chỉ khỏi khi Còn Thuốc, hết thuốc lại nặng hơn. Mình khuyên mấy bạn đừng cố gắng mua thuốc của bv Da Liễu( thuốc tây), ko hết, tốn tiền, hết thuốc sẽ nặng hơn và đặc biệt bv chỉ nói là bạn bị bệnh gì và ko có kiểu Tư Vấn nhiệt tình để bạn tránh bệnh đâu, nói cách khác là muốn ngốn tiền bạn :)


Sau đây mình chỉ các bạn cách mà mình sắp khỏi bệnh quái ác này.Với điều kiện bạn phải kiên trì trên 10 năm.Vì đây là căn bệnh nằm Trong Máu, cứ như là bệnh ung thư vậy đấy.


Chế độ ăn uống : Tuyệt đối ko ăn đồ phong ( Nấm, Hải Sản, Gà, Vịt,Bò) và cũng phải để ý các bột nêm nữa. Uống nước 2l/1 ngày, duy trì da mọng nước. Hạn chế ăn đồ Ngọt, vì Ngọt nuôi bệnh.


Thuốc : Flucinar 31 ngàn 1 tuýp( dùng cho Chàm Khô ), thoa lúc 7h tối để qua đêm, lớp mỏng thôi và Lưu Ý ko được đắp mền hay bất cứ điều gì làm ẩm thuốc vì thuốc này tác dụng mạnh rất dễ sinh ra độc tố ( bạn sẽ ko muốn bị dính vào độc đâu, rất kinh khủng) và ngày mai bạn thử chạm vào chổ thuốc,nếu thấy da mềm thắm, bạn rửa sạch tay và cạo nhẹ chổ da bị khô, các lớp da khô sẽ mất theo lớp kem bạn cạo và da sẽ mượt lại. TUYỆT ĐỐI ko sử dụng quá 2 ngày, sẽ phát sinh ra độc. Bạn hãy dùng cách 2-3ngày rồi sử dụng tiếp nếu da chưa hết lớp khô.


Tắm : Hạn chế dùng xà bông, tắm nước Lá Trà Tươi, mua kí ngoài chợ rất rẻ.


Thuốc bổ : Tiêu Ban Thuỷ 40 ngàn 1 chai. Bán ở bất cứ tiệm thuốc nào.


Đó là kiến thức trị bệnh mình đã làm qua, và hoàn toàn ko tốn bạc triệu. Điều mình nói cuối cùng. Bệnh này ko có khỏi, chỉ nằm yên khi bạn biết điều độ. Mẹ mình năm nay 52 tuổi, bà đã bị lúc 15t, trị khỏi vì mẹ mình kiêng hơn 20 năm rồi, nhưng ăn trúng là bệnh tái phát. Nên, mấy bạn chủ quan ăn này nọ mà nghỉ rằng ko sao, bạn hối hận ko kịp.


Cám ơn đã đọc bài của mình.