Cả nhà ạ, mình vừa từ viện về sau lần mổ thứ 3 chỉ trong vòng 5 tháng, trong đó 2 lần là vì tắc ruột sau mổ. Hiện giờ mình rất buồn và lo cho tương lai phía trước.
Chả là thế này, mình phải mổ lần đầu tháng 8/2011 vì u buồng trứng ( sau đó phát hiện là K buồng trứng và phải điều trị hóa chất). Trong khi vừa truyền được 1 đợt hóa chất thì tháng 9/2011 mình bị đau quặn từng cơn, vào viện được chẩn đoán là tắc ruột do biến chứng của ca mổ trước. Sau mổ, mình được cảnh báo nguy cơ tắc ruột lại sẽ tăng lên. Đến mùng 4 tết vừa rồi (1/2012) vừa rồi, mình lại có dấu hiệu của tắc ruột, lại vào viện và mổ lần thứ 3. Mình mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần - vì sau mỗi lần mổ nguy cơ tắc lại tăng lên thêm. Bác sỹ còn nói có người phải mổ cả chục lần, bị đi bị lại.
Mình cũng được biết tắc ruột sau mổ là biến chứng rất phổ biến đối với bất kỳ ca mổ vùng bụng nào ( bao gồm cả mổ ruột thừa, mổ đẻ,..). Không biết trên dd có ai từng bị như mình hoặc có hiểu biết về tắc ruột có thể cho mình lời khuyên được không? Bởi nếu tình trạng mổ lặp đi lặp lại mãi mình không thể duy trì được cuộc sống bình thường. Mình mới 25 tuổi thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu bạn có thời gian tôi sẽ hướng dẫn...