em năm nay thi đại học ạ , và em bị mắc bệnh mắt cá T__T , hồi lớp 2 em đi đốt ở bạch mai 1 lần tận đến hồi lớp 9 em mới bị tái phát và rồi em đi đốt laser ở 108 hết 700k được 3~4 tháng sau em lại tái phát nhưng em kệ đến đầu năm lớp 12 em đi đốt lần nữa ở bệnh viện đại học y hết gần 3 triệu tiền dịch vụ(gồm cả bồi dưỡng bác sĩ để các bác làm cẩn thận ) và rồi được khoảng 1 tháng em lại bị tái phát tiếp T__T em k sợ đau gì hết á nhưng sợ cái cảnh ở nhà hơn 1 tháng vì nó nằm giữa lòng bàn chân em :((:((:((:(( giờ lại sắp thi thố nữa mà đau quá , em cũng đã thử thuốc tàu để nó tróc chân ra nhưng từ 1 nốt nó gọi thêm 2~3 đứa bạn nữa cho thành 1 nhóm cho đông vui :o , xin các mẹ các cô các chú các bác họ hàng gần xa bà con cuối phố có ai biết chỗ nào trị được bệnh này dứt điểm khộng ạ , đừng chỉ cháu mấy cách dân gian như lá lốt , rồi đủ mọi trò :o) . Cháu cạch ạ , giờ mẹ e mượn được 1 lọ thuốc của hàn như thế này thấy cũng nhiều người từng khỏi rồi vậy có chị , cô nào từng dùng không cho em kinh nghiệm dùng và cách dùng với ạ , hay ai biết chỗ nào chữa đứt điểm được ở Hà Nội thì mách em với ạ :x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1