Trước kia mình thật sự xấu hổ vì thân hình quá khổ của mình. Da ngăm đen nhem nhuốc, người mập. Mình không tự tin diện đồ, không tự tin giao tiếp với bạn bè hay nói chuyện trước đám đông. Mình sống khép kín, làm bạn với mạng ảo xã hội. Lúc đó mình hơn 75kg, di chuyển nặng nề và mắc một số bệnh liên quan đến béo phì. Mình cũng đã đi tập gym, có kết quả rõ mình giảm được 7kg nhưng một thời gian do ốm đau bệnh tật mình không thể duy trì tập gym được :( và chẳng mấy cân lại tăng mà dường như còn sồ xề hơn trước. :((:((:((


Dường như cuộc sống của mình càng ngày càng tăm tối hơn. Trong khi 23t, bạn bè có đôi có cặp hết, mình chưa nếm mùi vị ty như thế nào :( Mình chán ghét bản thân mình.


Cách đây 4 tháng, mình tình cờ đọc được bài đăng trên facebook nói về thực phẩm giảm cân IBLUE, cũng nghĩ không còn gì để mất, thực sự mình không tin tưởng sản phẩm chức năng mấy :-S mình đánh liều đạt hàng.


Không biết nói gì hơn, thực sự IBLUE thay đổi cuộc đời mình. Mình làm đúng theo hướng dẫn của chuyên gia và thật bất ngờ, ngay trong tuần đầu mình giảm được 4kg. Hàng ngày mình tập những bài thể dục nhẹ nhàng mà sức khỏe cho phép. => Hiện giờ, sau gần 4 tháng sử dụng, thật sự mình đã có thân hình gọi là như ý 48kg b-). Mình phải thay đổi toàn bộ tủ quần áo. Mình tự tin diện những bộ cánh mốt nhât, những bộ mà trước không bao giờ mình nghĩ mình có thể mặc được :Embarrassment:. Mình tự tin giao tiếp hơn, tất nhiên hiện giờ mình vẫn chưa có người yêu nhưng các mối quan hệ của mình cũng được cải thiện nhiều hơn.


Trên đây là tâm sự của mình, muốn chia sẻ cho bạn nào đã và đang trải qua tinh trạng của mình trước kia :)


Hình của mình trước và hiện tại ạ