Các mẹ thông thái ơi, em có việc này muốn nhờ các mẹ giúp đỡ với ạ.
Mẹ chồng em năm nay 55 tuổi, cứ vài năm lại bị chứng chán ăn hành hạ. Hic, 1 tháng nay mẹ em không muốn ăn uống gì, thậm chí cả ngày không ăn cũng không sao. Chính vì vậy mà bây giờ mẹ em rất gầy, người mệt mỏi, thể trạng suy yếu, đầu lúc nào cũng ở trạng thái lâng lâng không tỉnh táo.
Về tinh thần thì mẹ em thoải mái, không phải lo nghĩ gì. Hiện tại mẹ em ở nhà lo cơm nước cho bố em đi làm thôi. Không hiểu sao lại bị chứng chán ăn nó hành hạ như thế nữa. Gia đình em đã đưa mẹ em đi khám Đông – Tây y hết rồi, nhưng họ nói không có bệnh gì cả. Uống thuốc Tây rồi, cũng ko khả quan hơn. Em có cắt thuốc bắc cho mẹ em uống để tẩm bổ, kích thích ăn uống mà mẹ em cũng vẫn không muốn ăn. Hic, giờ càng ngày mẹ em càng gầy, suy nhược cơ thể lắm.
Có mẹ nào biết có biện pháp, loại thuốc hay khám chữa bệnh ở đâu không thì mách giúp em với. Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm!
Chị ơi,chị nuôi nấm kefir cho bác uống đi chị,bà nội em 80t rồi,lúc trước cũng rất ốm,uống thuốc bổ của Mỹ,uống Ensure v.v....mà vẫn ko có tác dụng,trong người...
Chị ơi,chị nuôi nấm kefir cho bác uống đi chị,bà nội em 80t rồi,lúc trước cũng rất ốm,uống thuốc bổ của Mỹ,uống Ensure v.v....mà vẫn ko có tác dụng,trong người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị ơi! em và ông xã của em đều...
cảm ơn chị, khi nào có nấm chị nhớ...
Chị ơi,tuần sau nấm ra em pm cho chị nhé
Chị xem trang web này nhé,nấm kefir ko những tốt cho người già mà còn tốt cho trẻ em nữa,phụ nữ dùng lâu dài thì da dẻ cũng rất đẹp.Chị...