Điều kỳ diệu đã xảy ra trong gia đình em.


Bố em phát hiện ung thư phổi từ tháng 6. Đi hết Phạm Ngọc Thạch tới Ung bướu Hà Nội thì kết luận cuối cùng là ung thư phổi giai đoạn 4 vì ho ra máu ,ho kéo dài lâu ngày mà ko hết ạ.


May mắn cho gia đình là gặp được bác sĩ giỏi mà có tâm Bác sĩ Ba sau 3 tháng uống thuốc u xẹp đi 30mm( trước khi uống thuốc là 50mm) em sẽ gửi hình ảnh từ khi bắt đầu biết bệnh, khi tái khám , khi CT lại a


Ai ở trong hoàn cảnh có người nhà bị bệnh nan y đều có chung tâm trạng lo lắng không làm gì được


Em đăng ký để viết lên đây vài dòng để cả nhà tìm hiểu thì sẽ có niềm tin hơn vì bây giờ ung thư không phải là án tử hình.


bố em chữa khỏi được là cũng nhờ trang web này a.


Ai cần hỏi hay cách chữa ăn uống kiêng khem cho người bị ung thư thì email cho em e gửi số điện thoại liên lạc ạ ( @gmail.com">deghet25990@gmail.com) or face : @gmail.com">deghet25990@gmail.com


Hy vọng là có nhiều người được chữa khỏi ung thư