Hôm nay e xin mạn phép được viết 1 bài mới về chủ đề rất cũ đó là con cái. E cũng đã trải qua những tháng ngày mong ngóng chờ đợi,lo sợ, hoang mang, ưu phiền, mệt mỏi.....chỉ vì lấy nhau 1 năm rồi mà không có tin vui gì. Gặp ai cũng hỏi đã có gì chưa? tháng nào cũng canh trứng rồi hồi hộp đợi chờ rồi lại thở dài ngao ngán,rồi tìm đến vấn đề tâm linh, đi xem bói để tìm những lời động viên bản thân, đi lễ chùa để cầu xin..... Hai vợ chồng cũng đi khám xét chụp chiếu và làm theo hướng dẫn của bác sỹ nhưng vẫn không có hiệu quả. Từ Việt Đức tới Từ Dũ cũng không có kết quả gì khi mà tiền của vợ chồng e đã hao mòn dần.Có thể em là người mê tín nhưng theo em con cái là lộc Trời ban, điều gì ta cũng có thể cố gắng làm là được nhưng riêng về việc này còn kèm theo cả ý Trời nữa. Có thể số mình muộn con để có được con thì phải rất khó khăn, thậm chí có rất nhiều mẹ phải thụ tinh ống nghiệm, nhưng các mẹ đừng vội nản lòng. Cũng đừng làm khó cho chính bản thân mình, đừng than thân trách phận, hãy cứ thả lỏng tâm hồn mình ra dù chỉ 1 chút thôi vì mình hiểu tâm trạng của các mẹ mong con nặng nề đến thế nào. Con cái là điều thiêng liêng nhất mà chúng ta có được trong cuộc đời này, nhưng nếu có thể vì lý do gì đó chúng ta không có được thì cũng đừng cho rằng mình gặp bất hạnh, hãy hướng cuộc đời mình theo 1 hướng sống khác mới mẻ hơn, ví như là đi làm từ thiện dù chúng ta ko giàu có gì, hay la quan tâm hơn đến Bố mẹ của chúng ta, hãy đừng để cuộc đời mình từng ngày trôi qua vô nghĩa, vì chúng ta cũng nên nhớ rằng Bố mẹ chúng ta cũng đã mong chúng ta chào đời như thế nào, và họ mong chúng ta hạnh phúc nhiều ra sao. Rồi sẽ có ngày bỗng ta nhận ra rằng rằng cơ thể ta đang mang 1 điều kỳ diệu. Có lẽ số trời đã mang mình đến gặp cô qua sự giới thiệu tình cờ của chị bạn. Chỉ sau 3 tháng chữa trị bằng thuốc gia truyền của cô mình đã thật sự hạnh phúc. Cơ duyên đã đưa mình đến gặp cô và may mắn hơn khi cô đồng ý chữa trị vì không phải cặp đôi nào cô cũng đồng ý, vì cô nói đây là bài thuốc gia truyền không chữa trị khi biết cơ hội là 0% nhưng chỉ cần có hi vọng thôi là cô sẽ giúp. Bây giờ mình mới có thời gian viết những lời này để chia sẻ niềm vui với mọi người và cũng là lời cảm ơn sâu nặng tới cô. Mọi người hãy cứ cố gắng và đừng tuyệt vọng, rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình.