Chả là e có nỗi sợ hãi mỗi khi đến kì, không biết có ai ở đây giống e k? :((:(( Mỗi lần đến ngày "nó" hành hạ e ghê gớm, lúc nào cũng ôm bụng hay mỗi lần đứng lên là tụt huyết áp đặc biệt là vào mùa đông này :-S Mẹ với các cô e thì tư vấn nhiều loại thuốc tây có ta có kể cả mấy phương pháp dân gian hay mẹo nữa mà chỉ đỡ được phần nào thôi :(
2 tháng gần đây thì e có dùng 2 loại trà thảo mộc thì thấy đỡ đi rất nhiều: không còn tụt huyết áp thường xuyên nữa, bụng thì chỉ còn đau tùy lúc. Em muốn hỏi là có ai đang dùng 2 loại này k vì nghe đưa e tư vấn là thảo mộc thiên nhiên và không có tác dụng phụ, nhưng e vẫn sợ vì hỏi người thân thì chẳng thấy ai dùng ngoài em ( à hiện e có cho con e họ e uống cùng cho làm chuột bạch cùng em ạ :Embarrassment: :Embarrassment: )
MẸ/ BẠN nào biết thì share e với nhé :x chứ 2 tháng nay đỡ thật nhưng vẫn còn sợ đến ngày lắm ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
TRÀ Sagaan Haraasgaại loại này uống để đỡ đau ạ
TRÀ Shanga Zurhenại loại này thì đỡ bị...