Chào cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật Lasik cho những ai đang có ý định đi phẫu thuật nhé.


Mình mổ ở bệnh viện mắt Sài Gòn, ngay trúng đợt có khuyến mãi nhân dịp hè nên cũng giảm được chi phí 1 ít (hic hic). Tầm giữa tháng 5 mình đến bệnh viện, mình đi tầm 9h sáng mà lúc đó mình là người cuối cùng trong đợt khám mắt ngày hôm đó luôn. Lên trên phòng tư vấn có chị bác sĩ hỏi em muốn khám mắt loại nào, mình nhớ là có nhiều mức giá lắm, 9tr (phẫu thuật lasik, đã giảm 50%), 12tr (lasik + giảm chói, cũng đã giảm 50%), 29tr (femtolasik, đã giảm 9tr), 32tr (femtolasik + chống chói, đã giảm 9tr). Lasik thường là dùng dao cơ học để tạo vạt giác mạc, còn femtolasik là không dùng dao, tạo vạt bằng tia laser nên an toàn hơn (mình được bác sĩ giải thích như vậy). Chị bác sĩ cũng tư vấn từng loại cho mình hiểu, mỗi loại có ưu, nhược điểm gì,v.v...



Đóng 500k tiền khám xong mình được hướng dẫn vô phòng khám, chị y tá làm hồ sơ, hỏi về thông tin cá nhân, có bệnh gì hok, có dị ứng j hok, có đeo lens hok,...Mình thì trước giờ hok có đeo lens nhưng nghe nói là phải bỏ lens 1 tuần trước khi phẫu thuật,...Làm hồ sơ xong thì mình ngồi đợi gọi tên vào khám. Lúc đầu là ngồi đo mắt, cứ như đo để đeo kính cận á, bác sĩ cứ thay tròng kính lần lướt cho đến lúc mình nhìn rõ nhất. Rồi sau đó mình được nhỏ 2 mắt, rồi vào phòng khám giác mạc, rồi chụp mắt, siêu âm mắt,...nói chung là nhiều khâu lắm,...khám xong mất gần 3 tiếng đồng hồ @@. Bác sĩ khám giác mạc cho mình nói là mình cận 2 mắt hơn 6 độ, 1 bên bị loạn 0.5 độ, giác mạc vừa phải, không dày cũng không mỏng, có thể phẫu thuật được (Những người có giác mạc mỏng thì không phẫu thuật được, hôm mình đi khám đó có khoảng 4,5 người trên 30 người không được phẫu thuật do giác mạc mỏng, được trả lại 150k và cho về:D. Khám xong hết tất cả các khâu là đến khâu đăng ký gói mổ và đặt lịch mổ. Lịch mổ sớm nhất cho mình là phải 2 tuần sau khám luôn (chắc do bệnh viện đông quá). Mình đăng ký luôn gói 32tr (hic hic, đi hết tiền tiết kiệm trước giờ luôn). Mình nhớ là hôm đó chị y tá nhỏ 2 mắt, mỗi mắt 3 giọt, hơi cay, mà đi ra nắng là thôi rồi, 2 mắt lóa luôn, không nhìn thấy đc, nước mắt cứ chảy liên tục, mình về nhà lúc đó vào 12h trưa nữa, nắng chói chang, hok chạy xe được luôn :((. Mình viết đây cho bạn nào có ý định đi khám mắt thì mình nghĩ nên có người đưa đi chứ đừng tự chạy xe như mình nhé :(. Tầm 4 - 6 tiếng sau khi nhỏ thì mắt dòm lại bình thường nhé.



Rồi đến ngày mổ, hồi hộp kinh khủng luôn, mình đến bv lúc 7h30 sáng, được hướng dẫn lên phòng xét nghiệm máu, chị y tá lấy máu ngay chỗ khuỷu tay đau quá trời :((. Xong xuôi thì lên đóng tiền, đóng 32tr (thối lại 150k tiền khám hổm bữa), được phát bảng tên đeo trước ngực và ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Hôm đó bệnh nhân mổ cũng đông, khoảng 25 người, bác sĩ bảo là có thể 2,3 giờ chiều mới xong được @@. Bác sĩ cho nhỏ mắt 2 lần, rồi nói sơ qua quá trình mổ, sau mổ có người sẽ bị hơi đau, cộm, xốn, chảy nước mắt,v.v, phải kiêng cữ gì, tái khám sao,...Cũng may là mình là người thứ 2 mổ nên đỡ phải chờ đợi lâu, đỡ hồi hộp. Bác sĩ cho 1 lượt top 5 người đi xuống phòng mổ, 5 người được cho nằm lên mỗi giường, mỗi giường có 2 chị y tá, 1 chị thì cho mặc đồ phẫu thuật vào (áo, nón, bao chân), 1 chị thì lau mặt và rửa mắt cho mình với nhỏ thuốc tê vào mắt. Sau đó cho mình ngồi lên xe đẩy và đẩy đợi trước phòng mổ dặn phải nhắm mắt (hix, lúc đó mình run kinh khủng).



Ngồi đợi tầm 4,5 phút thì có 1 chị y tá đẩy vào phòng mổ, cho nằm lên bàn mổ. Bác sĩ mổ cho mình là bác sĩ nam, sau khi chỉnh tư thế nằm thì che mắt trái mình, lấy 1 vật gì đó căng mi mắt phải (hơi cộm cộm chứ không đau). Sau đó trong vòng tầm 9,10 giây thì mắt phải mình không nhìn thấy gì nữa (lúc đó là đang tạo vạt giác mạt), sau đó bs bảo mình nhìn thẳng vào chấm tròn đỏ ở trên, mình nhìn thẳng vào đó, tiếng máy rè rè, nghe như có mùi thịt nướng khét khét á, tầm khoảng 15,20 giây gì đó thì thấy mắt phải mình nhìn rõ dần ra. Rồi bs che mắt phải lại, làm tương tự với mắt trái. Xong xuôi mình được chị y tá đỡ lên xe đẩy cho đeo kính bảo hộ và cầm 1 lọ thuốc j đó trên tay. Mình nghĩ tổng thời gian mổ 2 mắt chỉ tầm 3 phút à (thấy nhanh lắm), không đau hay nhức, cộm, xốn gì hết. Chị y tá đẩy mình vô thang máy, cho lên lầu và vô phòng ngồi nghỉ, sau đó mình được phát thuốc, dặn dò cách nhỏ thuốc và đưa qua khám lại 1 lần nữa. Bs chiếu cái đèn chói lóa j đó vô mắt mình, hic, nước mắt chảy dàn dụa luôn, rồi cho về, dặn sáng mai tái khám.



10h là mình ra khỏi bv. Về đến nhà là nước mắt vẫn chảy liên tục, mình cũng nhắm mắt suốt, ăn cơm hé hé mắt mà nước mắt vẫn chảy như mưa, nhưng được cái là mình không thấy đau hoặc xốn j hết, chỉ cảm giác hơi hơi cộm (rất ít). Ngủ 1 giấc đến chiều thì mắt nhìn rõ rồi, cảm giác nhìn được 7-8/10. Hôm sau tái khám mắt bs bảo mắt mổ tốt, dặn về nhà nhỏ thuốc đều (nhỏ 3 chai, tổng cộng nhỏ khoảng 13,14 lần/ ngày), 1 tuần sau tái khám mắt thì bsi bảo đọc chữ dòng cuối, mình đã đọc được 4/ 5 chữ dòng đó, bsi bảo mắt tốt rồi.



Sau mổ là mình nghỉ ở nhà 10 ngày luôn, không tv, không laptop, mấy ngày đầu thì chỉ thỉnh thoảng xài điện thoại (bs cho phép sử dụng điện thoại ngay sau mổ nhưng phải hạn chế), có ai gọi thì mình bắt máy, không lướt web, không nhắn tin luôn và vẫn phải đeo kính bảo hộ 24/24 trong 1 tuần đầu sau mổ. Tuyệt đối không được dụi mắt, ko để nước vào mắt 3 ngày sau mổ và không để nước dơ, xà phòng, hóa chất,. vào mắt 1 tháng sau mổ nhé.



Sau mổ 10 ngày thì mình đi làm lại bình thường, mắt đã nhìn rõ, sau 1 giờ sử dụng máy tính thì mình cho mắt nhắm hoặc nhìn xa trong tầm 1 phút, hoặc đi qua đi lại cho mắt nghỉ. Thỉnh thoảng buổi tối đọc chữ trên giấy thì bị hoa mắt, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Đến nay mình đã mổ được gần 2 tháng, vẫn kiêng cử nhiều, ra đường ban ngày đeo kính râm, ban đêm đeo kính bảo vệ mắt, buổi tối về không xài máy tính, không xem tivi và vẫn không dám trang điểm mắt.



Mình nghe nhiều người và cả bác sĩ nói là sau mổ thì sẽ có người mắt nhìn ngoài trời bị chói trong 1 vài tuần đầu, nhưng mình rất may mắn là không bị, mắt nhìn ngoài sáng vẫn bình thường. Mình chỉ chia sẻ 1 vài kinh nghiệm mình đã trải qua nhé, bạn nào có ý định phẫu thuật thì tham khảo nha.