Không phải quảng cáo đâu ạ, mà E gặp được thuốc này thấy hay quá nên lên đây chia sẻ kinh nghiệm cùng các mẹ vì E biết rất nhiều mẹ bị như E mà ngại không nói ra.
Em mới 37 tuổi thôi, đã có hai nhóc, nhóc lớn đang học lớp 5 rồi, em bé mới đang chuẩn bị đi mẫu giáo. từ hồi sinh bé thứ 2, em ngại gần gũi chồng dã man, đầu tiên thì 1 tuần 1 lần, rồi 2 tuần 1 lần... dần dần cả tháng vợ chồng em mới gần gũi một lần, không biết tại sao Em lại bị mất cảm giác thế, cả cứ bị " khô " dần.... thực sự không biết nói với ai. Mấy tháng trước lên face gặp đứa bạn học cấp 3 giờ nó đang ở bên Mỹ, tâm sự, vừa rồi nó gửi cho em 2 lọ thuốc của Mỹ tên là Zenifem dùng thử xem thế nào. Em mới dùng một lọ thôi, nhưng mà thấy cải thiện rất đáng kể, giờ gần chồng không bị đau nữa, mà hình như cũng muốn gần chồng nhiều hơn, mà không biết là do gần chồng nhiều hơn, hay là do thuốc nữa mà da dẻ em cũng được cải thiện đáng kể, sáng hồng lên. E đang uống tới lọ 2 rồi. Hôm trước E search trên mạng thấy ở VN cũng có bán rồi, thế mà không biết, vừa rồi E nhờ nó ship từ bên ấy về, tốn bao nhiêu xiền ship hàng. Em mạo muội chia sẻ ở đây vì biết rất nhiều mẹ giống em mà không dám chia sẻ cùng ai.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1