Dạ , chuyện là thế này ạ. E đang đi công tác tận trên Hà Giang. E còn phải ở đây 1 tuần nữa.Trước khi đi 2 ngày e có gần gũi với chồng em. Sau thì e bị hiện tượng sau. Cảm giác xót như vết thương hở bị mồ hôi dính vào, rất rát . Có lúc dịu nhưng có lúc lại rát. K bị chảy dịch hay có mùi gì lạ.
Ảnh bên dưới hơi nhạy cảm nhưng có gì các mẹ bắt bệnh giúp em với. Em đang bận công việc không về khám ngay được. Em bị 3-4 hôm nay rồi. Có thuốc nào cầm cự được đến tuần nữa để e về khám không ạ .Cám ơn các mẹ .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1