Bị thuốc nhuộm hay hóa chất vào mắt có mẹ nào bị chưa ạ?
Chuyện là bữa mình điệu nhờ bà chị nhuộm tóc tại nhà dùm nhưng lúc xả cũng gần sạch rồi (vẫn còn màu thuốc nhuộm) thì xui sao bị rơi 1 ít vào khóe vô mắt phải, sau mình cũng chẳng lo nghĩ gì vì nghĩ ko sao nó cũng xả loãng rồi, 3 ngày sau mắt phải mình đột nhiên đỏ lên tưởng đỏ mắt thông thường thôi vì mắt mình đôi lúc cũng hay bị đỏ nhưng vài tiếng là hết, thế là mình nhỏ nước muối sinh lý nhưng mấy hôm chẳng ăn thua gì sợ quá chạy vào bệnh viện mắt TPHCM khám thì BS bảo viêm kết mạc dị ứng cấp tra nhỏ cả đống thuốc uống cả kháng sinh hơn 1 tháng nhưng vẫn ko khỏi, chỉ đỡ và giờ nó vẫn còn hơi đỏ 1 con bên phải, giờ nó yếu mỗi khi có gì lạ vào mắt phải là đỏ ửng cả lên rất mất thẩm mỹ, thỉnh thoảng còn khô, con mắt trái vẫn bth nên mình nghĩ là do cái thuốc nhuộm đó làm mắt mình ra nông nỗi này quá chứ chẳng phải VKM dị ứng gì vì VKM dị ứng nghe nói bị cả 2 mắt cơ huhu.
Mình vẫn tái khám thường xuyên tới nay cả 3 tháng rồi và BS vẫn bảo VKM dị ứng, nhưng chẳng hết, nó đỏ nhẹ thôi nhưng tròng trắng mắt bệnh đó nó như bị dầy thêm í, nhìn ko đc trong trẻo như mắt bên kia nữa, mình ko biết nó có khỏi đc ko hay cứ bị như thế hoài rất sợ biến chứng, thấy bảo trong thuốc nhuộm có thành phần j mà phá hủy màu tóc nghe kinh dị sợ quá con mắt mình có sao chắc mình tàn đời mất huhuhu. Có mẹ nào từng bị thuốc nhuộm hay hóa chất gì đó vào mắt mà trộm vía sau này khỏi ko ạ? chia sẻ với mình hoang mang quá. Rất mong các mẹ vào cmt cho xôm nhé ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1