Cách đây 2 tuần mắt bên phải của mình tự nhiên đỏ rực cả lên, lúc mình soi gương thì mình thấy chỗ mắt bị đỏ (có nhiều tia máu và mình thấy có cái ''mụn" màu vàng nhạt ở tròng trắng giữa đầu mắt và tròng đen). Mình đợi và hy vọng cái ''mụn'' kia sẽ tự hết nhưng nó cũng chẳng hết gì cả. Cuối cùng thì sau 5 ngày mình đi khám BS. Ông ấy khám xong nói là mắt của mình bị Pinguecula, có nghĩa là nó gần giống như cái mụn (nhưng hiện tại cái mụn ấy chưa nhô lên cao lắm) ở đầu mắt hoặc góc mắt, nhìn thấy được, và nó có thể phát triển to hơn.....Ông ấy bảo nó chẳng bao giờ hết đâu mà nếu có phẫu thuật thì cũng có thể nó mọc lại.
Mình bây giờ chán quá, chỗ đầu mắt nó cứ đỏ rực còn cái mụn kia thì vẫn nguyên thế. Mà cứ nghĩ càng ngày nó càng to thì xấu lắm. Mình có search trên Intrenet thì thấy cũng có người bị nhưng toàn là bên nước ngoài thôi. và ở bên Mỹ họ có thể phẫu thuật được.
Có mẹ nào bị giống mình không? nếu có mẹ nào cũng bị như mình thì chia sẻ thông tin với mình với nhé. Mấy hôm nay mình thấy chán quá , cái mắt của mình đang ''long lanh'' thế giờ tự nhiên có cái mụn vàng vàng thế này và nhiều tia máu đỏ nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1