Gửi cả nhà,



Mẹ mình năm nay 60 tuổi. Mẹ mình bị mất ngủ cả mấy năm nay rồi, và rất thường xuyên bị nhức đầu, chóng mặt. Mỗi lần bị nhức đầu, chóng mắt là nhắm tít mắt vào, vì mở ra là nhà cửa quay mòng mòng không thể chịu nổi. Những lần nào chóng mặt dữ dội quá, thì đều nhập viện. Tình hình là nhập viện rất nhiều lần rồi. Mẹ mình có bảo hiểm ở bệnh viện quân đội, TPHCM. Cách đây hơn 1 tháng, mẹ mình bị ngất trong lúc tập thể dục buổi sáng (đây là lần đầu tiên mẹ bị chóng mặt và đau đầu đến mức ngất xỉu) và được đi cấp cứu, sau đó thì lại nhập viện, lại chẩn đoán là rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không thấy nói gì.


Viện cũng đã chụp MRI, CT não đầy đủ và kết quả là bình thường. Nằm viện được 2 tuần thì mẹ mình về nhà. Tính đến nay thời gian về nhà là đã được 3 tuần. Tuy nhiên, mẹ mình nói rằng luôn cảm thấy tình trạng mất thăng bằng, lâng lâng. Gần đây là có 3 ngày liên tiếp xảy ra việc mẹ mình bị chóng mặt vào buổi sáng và chiều tối, mỗi cơn như thế kéo dài gần cả tiếng, và kèm theo cả triệu chứng tay hơi run. Và mỗi lần như vậy, là mẹ mình lại nằm nhắm tít mặt lại.



Giờ mình đang rối lắm, cứ nhìn bà đau như thế không chịu nổi. Mình không biết tìm bác sĩ nào giỏi để đưa mẹ đi khám. Đi khám bảo hiểm thì lại chẩn đoán như cũ, cũng thuốc như cũ, uống mãi mà chẳng thấy cải thiện gì.



Haizzzz, cả nhà ơi giúp mình với!!!!!!!!!!!


Cả nhà có biết gì về bệnh này, hay có kinh nghiệm hoặc biết bác sĩ chuyên khoa thần kinh nào giỏi giới thiệu cho mình với. Giúp mình với nhé, cảm ơn cả nhà nhiều lắm!


Erin Nguyen