Các mẹ cho em hỏi với, em còn khá trẻ, 26 tuổi, chưa có gia đình, nhỏ lớn ko có bệnh gì đáng kể, đã thế lại là người ĐL, vậy mà ko hiểu sao em rất sợ lạnh, hik, ngồi trong công ty máy lạnh mọi người bảo bình thường thì em thấy lạnh, mọi ng bảo nóng thì em thấy bình thường, nói chung là thân nhiệt em giống như là thấp hơn người khác 1 bậc. Em đi tập yoga mọi ng xung quanh toát mồ hôi ướt đẫm em vẫn ko toát mồ hôi. Trong người lúc nào cũng có cảm giác lạnh.
Có ai bị giống em ko, em đọc thì ng ta bảo là do thiếu sắt, cho em xin ý kiến xem thiếu cái gì thì em nhét cái đấy vào chứ cứ như vậy người lúc nào cũng thấy khó chịu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
cám ơn bạn!
Sao kiếm người yêu lại hết ạ?
Thịt
Các loại thịt như thịt lợn, thịt dê, thịt bò, thịt nai có hiệu quả chống...