Mình cũng đã từng bị bệnh mề đay mãn tính khoảng 1 năm. Triệu chứng của mình thế này, cứ đến tầm chiều tối là nổi nốt, mới đầu trông giống vết muối đốt, vài phút sau đã lan dần ra thành các mảng lớn, có mảng to hơn nửa bàn tay mới sợ chứ. Những mảng này có màu trắng, xung quanh màu đỏ, mảng này chưa kịp lặn thì mảng khác đã nổi lên, cảm giác nóng rát, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, cứ thế đến gần sáng hôm sau mới hết. Ngày nào mình cũng bị thế, uống thuốc dị ứng chỉ khỏi được 2-3 ngày. Chị mình là dược sĩ bảo gan thận yếu nên mới thế, vậy mà mình uống bổ gan hơn tháng trời cũng chẳng ăn thua. Sau đó mình vào da liễu Hà Nội khám, uống nửa tháng thuốc thì khỏi được 10 ngày. Sang da liễu Quốc gia khám, làm đủ các loại xét nghiệm: XN dị nguyên, XN chức năng gan, thận, XN ký sinh trùng... nhưng không tim ra nguyên nhân. Mình hỏi bác sĩ (là tiến sĩ hẳn hoi) bệnh này có chữa được không, bác ấy bảo luôn là “có người khỏi, có người không, nếu không khỏi thì phải chịu thôi”, mình về uống 1tháng thuốc, hết hôm trước hôm sau lại ngứa bình thường. Lúc đó mình thực sự hoang mang vì đến viện chuyên khoa hàng đầu còn không chữa được. Hết Tây y mình chuyển sang Đông y, rồi thử các cách trên mạng (xông da rắn hổ hành, uống cây chó đẻ, tắm lá khế chua,...), nói chung là gian nan lắm, ai mách gì cũng làm, vì “có bệnh thì vái tứ phương” mà. Đủ mọi cách mà chẳng khỏi hoặc khỏi được tầm 1 tuần rồi lại tái phát. Rồi sau có người mách 1 loại thuốc, lúc đầu mình cũng chẳng tin lắm đâu, nhưng nghĩ đã uống nhiều loại rồi, giờ uống thêm 1 loại nữa cũng chẳng sao nên mình uống khoảng 1 tháng rưỡi. “Trộm vía” đến giờ được hơn nửa năm rồi không thấy nổi mẩn nữa. Nếu bạn nào bị giống mình thì thử theo cách của mình xem sao, biết đâu hợp thầy hợp thuốc lại khỏi. Mình ít khi lên mạng lắm, nên không theo dõi thường xuyên được. Nếu bạn nào muốn trao đổi với mình có thể gọi vào số 0973.461.618, mình ở Hà Nội. Mình viết hơi dài dòng nên các bạn thông cảm nhé. :) .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1