Không biết các mẹ có giống mình không nhưng nhà mình toàn có kiểu cho con ăn trưa xong là bắt bé lên giường ngủ để tạo thói quen. Cho bé ngủ trưa để tối không có kiểu mới 6, 7h bé đã ngủ gục khi còn chưa kịp ăn uống sữa các kiểu.

Thế nên, hôm nào mình cũng bắt bé đi ngủ. Nhưng được cái là sau khi bé ăn xong tầm 15 – 30 phút mình mới cho con đi ngủ vì chồng mình là quân y, anh dặn không được cho bé ngủ ngay sau khi bé ăn no. Hôm nào mà con lỡ ăn nhiều thì mình còn không dám cho con ngủ vì chồng mình kêu nguy hiểm.

Nhà mình là thế, nhưng mình thấy nhiều mẹ hình như không biết hay sao ấy. Mình vừa đọc trên báo thấy có trường hợp em bé ‘ra đi’ thương tâm vì cô giáo ép con đi ngủ sau khi ăn trưa đây này.

Các mẹ ơi, hành động này nguy hiểm lắm. Ai còn giữ thì nên bỏ đi chứ không có ngày hại con đấy. Con bây giờ chưa bị gì không có nghĩa là nó tốt đâu ạ. Thông tin về vụ việc, mình chia sẻ ở bên dưới, mọi người cùng xem nhé.

hình ảnh

Bữa ăn trưa của bé ở trường. Ảnh minh họa, nguồn: fenzise

Bé trai 5 tuổi ‘sang thế giới bên kia’ sau giấc ngủ trưa vì hành động thiếu hiểu biết của cô giáo

Theo đó, bé trai này là Tiểu Loan (5 tuổi, ở Trung Quốc). Bé hiện đang theo học ở một trường mẫu giáo.

Buổi sáng trước khi đi học, cậu bé được mẹ cho ăn đầy đủ bằng xôi, thịt gà và 1 ly sữa rồi đưa đến trường như mọi ngày. Đến bữa ăn trưa, vì thấy vẫn còn no nên cậu bé chỉ ăn được một chút. Tuy nhiên, cô giáo thấy vậy đã nói rằng bé không được lãng phí thức ăn.

Nghe vậy, cậu bé đành cố gắng ăn cho hết lượng thức ăn còn lại trong đĩa. Cậu bé cũng nói rằng vì mình ăn quá nhiều nên khó chịu, không ngủ được.

Thế nhưng, cô giáo lại bảo là: Trẻ em ngoan là phải ngủ trưa. Tiểu Loan nghe lời cô giáo nằm xuống giường nhưng không thể ngủ được. Camera ghi lại hình ảnh cậu bé nằm trằn trọc mãi rồi mới nằm im được.

Đến 14h30, khi tất cả các bạn đều thức dậy thì cậu bé vẫn nằm im, không thức dậy. Cô giáo thì nghĩ rằng bé ngủ muộn hơn nên chưa đủ giấc. Do đó, cô để cho bé ngủ thêm chút nữa.

20 phút sau đó, cậu bé vẫn chưa dậy nên cô giáo mới lại chỗ định đánh thức. Thế nhưng, lúc này cô giáo phát hiện đôi môi của bé đã tím tái, dần chuyển sang màu đen và đã không còn hơi thở. Cô lập tức thông báo với nhà trường đưa bé đến bệnh viện nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Bác sĩ nói rằng bé đã ‘ra đi’ cách đó ít giờ.

Bác sĩ kết luận: Nguyên nhân khiến bé ‘đi’ là vì ngạt khí do mới ăn cơm no đã phải đi ngủ luôn. Điều này khiến thức ăn bị trào ngược lên gây tắc nghẽn khí quản. Từ đó khiến bé không thở được mới dẫn tới tình huống bé mất khi đang ngủ.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên mà xuất hiện tình trạng này. Trước đó, vào năm 2014 cũng có trường hợp cậu bé 5 tuổi ở Quảng Đông bị nghẹt thở dẫn tới sự ‘ra đi’ thương tâm tại trường.

Không chỉ ở Trung Quốc mà ở Việt Nam hồi năm 2018 cũng có trường hợp bé trai 3 tuổi qua đời sau giấc ngủ trưa tại trường. Bởi vậy mới thấy, các mẹ nên cẩn trọng hơn. Đừng cho con ăn no quá rồi giục con đi ngủ, nguy hiểm lắm đấy.

Với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa của bé vẫn còn rất non yếu nên hoạt động chậm hơn so với người trường thành. Việc cho trẻ ăn no sau khi ngủ ngay khiến dạ dày bé bị căng to, đẩy cơ hoành lên chèn ép và cản trở hoạt động của tim.

Hơn nữa, trẻ nằm ngay sau khi ăn sẽ làm tăng sức ép với khả năng tiêu hóa thức ăn của dạ dày. Lượng thức ăn trong dạ dày không được tiêu hóa hết thì sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu sau khi bé thức dậy.

hình ảnh

Đừng vội cho con ngủ ngay sau khi ăn mẹ nhé. Ảnh minh họa nguồn: wap

Từ trường hợp trên, phụ huynh cần lưu ý không cho trẻ (kể cả người lớn) ngủ ngay sau khi ăn vì dễ bị trào ngược thực quản. Tuy nhiên, nếu trẻ ngủ ngay sau khi ăn thì cha mẹ cần tuân thủ theo quy tắc:

+ Một nghe: Lắng nghe hơi thở của trẻ xem có bình thường không.

+ Hai nhìn: Nhìn thái độ của trẻ như thế nào, chú ý tới hành vi để phát hiện những điều bất thường kịp thời.

+ Ba chạm: Chạm vào cơ thể và trán của trẻ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể xem có bình thường không.

+ Bốn làm: Đắp chăn nhẹ ngang hông cho bé.

Những thông tin này mình thấy báo chí chính thống đưa tin, rất bổ ích với các mẹ nên chia sẻ lại. Mong rằng sau này sẽ không có những sự việc đáng tiếc, đau lòng như trường hợp nói trên nữa.