Hiến tạng là nghĩa cử cao đẹp, điều này còn thực sự gây xúc động mạnh khi người hiến lại là em bé mới có 1 tuổi.
Câu chuyện hiến tạng của bé trai đã khiến bao người rơi nước mắt. Dù không dễ gì nói lời chia tay, nhưng bố mẹ của cậu bé đã quyết định hiến tạng con trai bị hư não không thể cứu sống, để mang lại cuộc đời cho 2 em bé khác đang mang trọng bệnh.
Một người ra đi, để lại sự sống còn mãi. Câu chuyện vừa được báo chí đăng tải cho chúng ta thấy trên thế giới này vẫn còn biết bao điều đáng quý, em dù còn rất nhỏ nhưng đã trở thành người hùng sống mãi trong trái tim của tất cả mọi người.
Hiến tạng là nghĩa cử cao đẹp. Ảnh minh họa/Nguồn: Internet
Bố mẹ hiến tạng con trai hơn 1 tuổi, cứu sống 2 bé gái
Cậu bé trong câu chuyện trên là bé An An mới 1 tuổi 3 tháng (ở Đài Loan)
Bé An An nặng 9,8kg, không may bị hỏng não. Sau khi cố hết sức nhưng không cứu nổi con trai, cha mẹ của cậu bé quyết định sẽ hiến tạng của bé cho những người đang cần.
Người nhận được tim và thận của An An chính là 2 bé gái đang mang trọng bệnh và chờ đợi được cứu sống nhờ những nghĩa cử cao đẹp này.
Cha của An An chia sẻ: "Nếu như lúc đó tôi và vợ không hạ quyết định hiến tạng con, có thể An An bây giờ vẫn còn sống. Nhưng tôi biết, con tôi không thể cử động, không tự thở được và cũng không có ngày mai. Tôi cũng tin rằng, đó vốn không phải là cuộc sống mà con trai tôi mong muốn",
Ông bố này cũng rất xúc động khi biết được người nhận được thận và tim của con trai mình là 2 bé gái họ Lý và họ Hứa. Cả hai cô bé đều đã khoẻ mạnh trở lại sau ca phẫu thuật ghép tạng.
'An An, cha mẹ rất nhớ con, con là em bé giỏi nhất. Mong rằng 2 bé gái có thể nắm được kỳ tích mà sống tiếp 1 cách khoẻ mạnh, trong tương lai cũng không bao giờ phải cần đến sự giúp đỡ tương tự nữa', người bố xúc động nói.
Bé Hứa và bé Lý đã khỏe mạnh sau khi nhận được nội tạng của bé An An. Ảnh: Internet
Câu chuyện của cậu bé An An sau khi được báo chí đăng tải, đã rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và lấy đi nước mắt của bao người.
Tất cả mọi người đều rất cảm phục trước hành động đẹp đẽ của bố mẹ An An, cho rằng cậu bé giống như thiên thần, ban tặng cuộc sống mới cho người khác.
Bác sĩ đã nói gì về ca hiến tạng đặc biệt này?
Bác sĩ Thái Hân Lâm - Chủ nhiệm khoa phẫu thuật nhi cho biết, điều may mắn là sau cuộc phẫu thuật cấy ghép thận và tim này, bé gái họ Hứa khôi phục rất tốt. Còn với bé gái họ Lý có gặp trục trặc nhưng hiện tại đã khắc phục được, sức khỏe cũng đang ổn định dần.
Giải thích về quy trình ghép nội tạng, chuyên gia này chia sẻ rằng, phẫu thuật cấy ghép không phải để loại bỏ quả thận cũ và lắp 1 quả thận mới vào đó, mà là để lắp 1 quả thận thứ 3 trong khoang bụng.
Theo bác sĩ Lâm, quả thận mới khi cấy ghép sẽ được tạo nối thông với thận, động mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dưới, sau đó đến niệu quản và bàng quang.
Câu chuyện trên mình vừa đọc được trên báo nên chia sẻ lại, mong rằng cha mẹ của cậu bé An An sẽ vơi đi nỗi đau mất con khi nhìn thấy được hiệu quả từ việc làm đẹp đẽ của mình có ý nghĩa thế nào với những em bé khác.
Và cũng mong các em bé may mắn nhận được nội tạng như vậy không gặp trắc trở gì, sẽ lớn lên khỏe mạnh suốt đời và sống một cuộc đời đẹp, xứng đáng với kỳ vọng của rất nhiều người.
Nguồn: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1