Công nhận là phải đọc báo mới biết có nhiều trường hợp bệnh tật đôi khi chỉ từ những dấu hiệu nhỏ bé vô cùng. Như cô gái mà mình vừa thấy báo chí đưa tin đây, cô ấy vào viện khám và nhập viện vì hay bị chảy máu cam thôi. Thế mà cuối cùng thì mất cả mạng sống luôn đấy. Bởi vậy nên mọi người thôi ngay cái tư tưởng chủ quan khi cơ thể có dấu hiệu bất thường đi nhé.
Cô gái 20 tuổi qua đời đau đớn, bác sĩ cảnh báo: Đừng bao giờ coi chảy máu cam là hiện tượng đơn giản
Đó là câu chuyện của Tiểu Duy – một cô gái 20 tuổi xinh đẹp với đôi mắt dịu dàng. Một ngày nọ, cô đột nhiên phải vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh để theo dõi. Mọi người trong phòng vô cùng ngạc nhiên vì nhìn cô vô cùng khỏe mạnh, giống người đi chăm bệnh nhân hơn là bệnh nhân.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Khi nghe mọi người hỏi, Tiểu Duy cười đáp: ‘Bệnh tình của tôi không nghiêm trọng, chỉ là chảy máu mũi thôi. Bác sĩ nói rằng mấy ngày nữa là tôi có thể xuất viện, vì không còn giường trống khi tôi nhập viện nên được chuyển vào đơn vị chăm sóc đặc biệt’.
Một lúc sau, bạn trai Tiểu Duy tới nói rằng anh đã nói chuyện với bác sĩ, đó là người quen cũ của anh. ‘Em không bị bệnh nặng nên sẽ được xuất viện sau 2 ngày. Chút nữa em muốn ăn gì?’, bạn trai của Tiểu Duy nói.
Tiểu Duy nói rằng cô nhập viện do bị chảy máu cam suốt vài ngày thì ngừng lại rồi lại bị tiếp. Vì bạn trai cô lo lắng rằng cô có thể ăn phải thứ gì đó nên đã đưa tới bệnh viện kiểm tra. Khi ấy, tình trạng của Tiểu Duy là nhẹ nhất phòng chăm sóc đặc biệt. Cô không cần tiêm thuốc mà chỉ kê đơn prednisone (một glucocorticoid) cho cô với liều 9 viên/ngày.
Cách đây vài ngày, cô đột nhiên thấy 4, 5 chấm màu hồng trên cánh tay phải của mình. Khi chạm tay vào nước lạnh, nó sẽ chuyển sang màu tím. Bác sĩ nói rằng đó là hiện tượng Raynaud. Suốt 3 ngày ở viện, cô chỉ bị chảy máu cam 1 lần nhưng không cần gọi bác sĩ, chỉ ngửa đầu lên lấy bông y tế nhét vào là xong.
Đến tối ngày thứ 3 khi nhập viện, bạn trai Tiểu Duy muốn đưa cô ra bờ sông để xem pháo hoa. Sau khi ký vào giấy tự nguyện xuất viện tạm thời, Tiểu Duy lên xe của bạn trai. 9 giờ tối, cô trở về bệnh viện. Nửa đêm hôm đó, đột nhiên Tiểu Duy bật hết đèn và nức nở. Mọi người trong phòng giật mình có gọi hỏi cô vài ba lần nhưng cô không trả lời. Vì nghĩ rằng có lẽ cô và bạn trai cãi nhau nên mọi người không quá để ý. 10 phút sau đó, một tiếng động khiến mọi người trong phòng giật mình.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Mọi người tỉnh dậy nhìn thì thấy Tiểu Duy đã ngã xuống đất nên vội bấm chuông gọi y tá vào. Y tá tới hỏi vài lần nhưng cô vẫn không nói gì, tiếng nức nở ngày một nặng nề hơn nên y tá đã đưa cô trở lại giường để xem xét. Lúc này, thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn trong khoa hồi sức cấp cứu đột nhiên phát ra tiếng báo động khẩn cấp. Hóa ra là vì độ bão hòa oxy trong máu của Tiểu Duy giảm xuống, bác sĩ nhanh chóng chạy tới cứu hộ.
Tiểu Duy sau đó bị hôn mê do chảy máu nhiều. Bác sĩ cho cô thở oxy và truyền máu bằng những bình oxy khổng lồ. Thế nhưng một lúc sau, bác sĩ lại thông báo rằng tiểu cầu của cô đột nhiên giảm xuống 0 dù đã được truyền 4 túi tiểu cầu.
Bạn trai cô quỳ rạp xuống đất khóc lóc và cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy cô. Đồng thời, anh gọi điện cho em trai Tiểu Duy thông báo, bảo cậu ta nhanh chóng đưa mẹ lên vì tình hình của Tiểu Duy nguy cấp vô cùng.
Tới chiều ngày hôm sau, Tiểu Duy trút hơi thở cuối cùng. Bạn trai của cô liên tục tự trách: ‘Đáng lẽ anh nên ở bên cạnh em vào tối qua, đáng lẽ anh phải ở bên cạnh em…’. Sau đó, mẹ và em trai cô chạy tới khóc lóc nhưng tất cả đã quá muộn, họ chẳng kịp nhìn cô lần cuối thì cô đã ra đi.
Mọi người trong khu chăm sóc đặc biệt vô cùng sốc vì Tiểu Duy vốn là người khỏe mạnh nhất toàn khu. Chỉ 10 ngày nữa là sẽ tới sinh nhật lần thứ 21 của cô. Mới hôm trước, cô còn nói rằng mình và bạn trai sẽ kết hôn sau khi cô xuất viện. Vậy mà giờ cô đã vội ra đi sớm như vậy.
Các bác sĩ nói rằng cô không nên ra ngoài xem pháo hoa vào đêm đó. Bệnh nhân giảm tiểu cầu nên nằm trên giường nhưng cô lại ra ngoài chơi. Lại thêm không có người chăm sóc ban đêm nên khi cô bị xuất huyết trong não và ổ bụng đã không ai phát hiện kịp thời. Cuối cùng, cô ngã xuống giường và tình trạng nghiêm trọng hơn. Có lẽ, cô đã cố bật đèn và khóc nức nở như một cách cầu cứu nhưng không ai nghĩ tới cả.
Đọc xong câu chuyện này, mình chợt nghĩ nếu ngay từ khi mà Tiểu Duy thấy mình hay bị đổ máu cam bất thường đã đi khám luôn thì đã không có cơ sự như ngày hôm nay. Bởi vậy, ai hay bị chảy máu cam, có nốt đỏ trên tay, hãy đi khám ngay, đừng chờ vì có khi chỉ chốc lát thôi cũng khiến mọi chuyện trở nên muộn màng.
Nguồn: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1