Mimi nhà em hôm nay được 10 tháng rồi các mẹ ạ. Con nặng gần 10kg, đang bám thành giường tập đi.


Mấy hôm nay em xì chét vì chuyện ăn uống của con quá. Mỗi ngày con ăn 3 bữa cháo, ngoài ra ăn thêm sữa, phô mai hoặc váng sữa luân phiên.


Con ăn thì bình thường, mỗi bữa 1 bát ăn cơm của người lớn. Nhưng dạo này con hay trớ quá các mẹ ạ.


Có ngày con ăn ko trớ, có ngày 1 lần, còn như thứ 7 chủ nhất vừa rồi 2 ngày mỗi ngày trớ đúng 3 lần vào 3 bữa ăn. Em sợ con ăn no quá nên lại nấu ít đi, thế mà có lúc thì mới ăn mấy thìa đã trớ, có lần thì ăn được 2 tiếng rồi nghịch như giặc xong lên giường đi ngủ thì trớ.


Em chỉ sợ con trớ nhiều quen dạ rồi hỏng hết cả đường tiêu hóa. Nhiều lúc xì chét lắm cơ. Hì hục xay giã lọc mà con ăn xong phun ra bằng hết, phát khóc lên được.


Có mẹ nào con cũng hay bị trớ như con nhà em ko ạ???:((:((:((:((