Bé sợ sữa, ám ảnh những thứ liên quan đến sữa .... Nhờ các mẹ Help với !
Dear các mẹ,
Tình hình con mình được gần 9 tháng, bé đã ăn đc bột và cháo xay. Mới hôm rồi lên được 2 cái răng sữa, niềm vui của mẹ khôn kể khi nhìn con có 2 cái răng xinh thì hỡi ơi, em nó bỏ bú bình. Hơn tháng nay bà ngoại đè ra đổ sữa, ban đầu cũng hợp tác uống... nhưng đến cả tuần nay bé sợ hãi với sữa, không chịu nằm ngửa (vì sợ đổ sữa), sự sợ hãi của bé tăng dần: ban đầu sợ đổ sữa, bây giờ là sợ ăn nốt. Mới 2 ngày nay bỏ ăn bỏ bú, người xuống mất 1kg ... mình stress kinh khủng. Mẹ nào có bài thuốc nào hay hoặc là có phương pháp nào hữu hiệu giúp bé ăn ngoan, ngủ giỏi như xưa.... xin chia sẻ với, mình muôn vàn lần đội ơn hic hic hic :|. Nhìn con không bú, ăn ít, người teo tóp mà ruột gan như ai giày xéo... :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1